(CATP) Giữa bối cảnh lừa đảo trực tuyến trở thành thị trường béo bở xuyên quốc gia, mọi mắt xích đều nhắm vào những người nhẹ dạ, cả tin thông qua hàng loạt bẫy giăng ra như bẫy nợ, bẫy hôn nhân - du lịch, việc nhẹ lương cao… khiến bất kỳ ai thiếu cảnh giác cũng có thể trở thành nạn nhân. Các đối tượng thường tung chiêu dụ dỗ, lừa gạt sang làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử để ép họ liên lạc với gia đình chuyển tiền chuộc hoặc bóc lột sức lao động của "con mồi"... Chính vì thế, trong thời đại số, sự cảnh giác, bình tĩnh... được xem là "bức tường lửa" mạnh nhất để ngăn tội phạm mạng đang ngày càng biến hóa tinh vi.
Có lẽ suốt cuộc đời mình, Tiểu Hoàng (19 tuổi, quê ở Quảng Đông - Trung Quốc, danh tính không được nêu rõ) sẽ khó thể quên được những ngày tháng bị lừa bán sang trung tâm lừa đảo trực tuyến ở phía Bắc Myanmar, trước khi may mắn được cứu thoát khỏi "địa ngục trần gian". Câu chuyện "khó tin nhưng có thật của chàng trai bị bạn gái lừa đưa vào mạng lưới lừa đảo ngoài Trung Quốc (TQ) này" sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội (MXH) đã giúp nhiều trường hợp nâng cao cảnh giác khi ngay cả người yêu cũng trở thành kẻ giăng bẫy.
Theo lời kể của người trong cuộc, năm 2024 Tiểu Hoàng gặp bạn gái kém 2 tuổi họ Châu tại một phòng bi - da. Bị thu hút bởi nét đáng yêu và sự lanh lợi của cô nữ sinh nhỏ tuổi, Hoàng đề nghị kết bạn trên ứng dụng WeChat và được đồng ý. Sau thời gian trò chuyện, cả hai dần thân mật hơn và dọn về sống chung dù chưa đến tuổi kết hôn.
Mặc dù vậy, ấn tượng đầu tiên của gia đình Hoàng - nhất là chị gái của cậu - là Tiểu Châu có vẻ khôn lỏi, thích khoe khoang, không giống như lời kể xuất thân từ gia đình viên chức ở tỉnh Phúc Kiến, có kinh doanh thêm bên ngoài. Đặc biệt là dù còn ở tuổi vị thành niên nhưng cô bé này ăn mặc rất gợi cảm, túi xách và phụ kiện tuy gắn mác hàng hiệu nhưng trông lại giống hàng chợ khiến những người thân của Hoàng cảm thấy không yên tâm.

Hình ảnh Hoàng bên Tiểu Châu trước khi nam thanh niên này bị người yêu lừa bán qua Myanmar
Chính thức nói lời yêu được một thời gian ngắn, Tiểu Châu bắt đầu thỏ thẻ với Hoàng rằng gia đình mình hiện đang mở rộng việc kinh doanh sang Myanmar và mong Hoàng sẽ đi cùng cô đến đó làm việc trong công ty gia đình để "ghi điểm" với cả nhà. Thế là ngày 02/02/2025, Hoàng cùng Tiểu Châu đến Bangkok - Thái Lan. Gia đình Hoàng chỉ biết điều này khi cậu đăng hình ảnh lên trang cá nhân.
Sang đến đất Thái, Tiểu Châu lại bảo đi tiếp đến biên giới với Myanmar sẽ có người của công ty ra đón. Chẳng mảy may nghi ngờ "người yêu nhỏ bé”, Hoàng làm theo và khi Tiểu Châu bảo ở lại chờ cô có việc gấp cần giải quyết rồi rời đi, chỉ còn một mình bơ vơ nơi đất khách, Hoàng lập tức bị nhóm người có vũ trang tịch thu hộ chiếu lẫn điện thoại và đưa thẳng đến trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Myawaddy, phía Bắc Myanmar.
Tại đây, Hoàng mới biết đã bị Tiểu Châu bán cho đường dây lừa đảo để lấy 100.000 nhân dân tệ (khoảng 350 triệu VNĐ), bị cạo trọc đầu và ép lên mạng lừa tiền các nạn nhân khác từ 16 - 20 tiếng mỗi ngày, nếu không đạt chỉ tiêu sẽ bị nhốt trong phòng kín và đánh đập dã man. Sau thời gian dài chịu sự tra tấn liên tục của những cây gậy sắt giáng vào eo, quất vào tai, Hoàng bị mất thính giác, không còn khả năng làm việc. Lúc này quản lý trung tâm lừa đảo yêu cầu cậu phải liên lạc với gia đình gửi tiền chuộc mới được về. Với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương tại Myanmar, gia đình đã thương lượng với quản lý trung tâm trên và trả 350.000 nhân dân tệ để chuộc con.
Hoàng trở về TQ vào tháng 6/2025 trong tình trạng bầm dập, xác xơ vì bị bỏ đói, đánh đập, da đen sạm và vẫn còn đầy thương tích trên người. Ngày 17/8 vừa qua, chị gái của nam thanh niên này đã kể lại chi tiết quá trình bị lừa tham gia đường dây lừa đảo trực tuyến của em trai ở Myanmar lên MXH với hy vọng nhiều bạn trẻ sẽ rút được kinh nghiệm, cảnh giác hơn để tránh bị lừa. Theo lời chị của nạn nhân, sau khi "bán đứng" bạn trai, Tiểu Châu đã sang Thái Lan du lịch 10 ngày và bị cảnh sát bắt giữ ngay sau khi trở về TQ.
Hiện hồ sơ đang được hoàn tất, khả năng Tiểu Châu sẽ bị truy tố do liên quan đến đường dây lừa đảo qua mạng. Gia đình Hoàng hy vọng cô ả gian manh này sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc, dù Tiểu Châu chỉ mới 17 tuổi.
(Còn tiếp...)
NGUYỄN XUÂN (Theo Toutiao, thepaper.cn)