Tây Ninh:

Bi kịch từ những "đứa con ngoan”

Thứ Hai, 02/06/2025 12:32

|

(CAO) Vi phạm pháp luật ở tuổi vị thành niên không phải là thực trạng mới. Song một số vụ việc mang tính chất nghiêm trọng xảy ra trong thời gian gần đây đã và đang là hồi chuông cảnh báo đối với các bậc phụ huynh trong việc quản lý con em mình. Đừng để đến lúc con mình gây ra chuyện rồi vẫn tin “con tôi ở nhà ngoan lắm (!)”.

Bất ngờ với những "đứa con ngoan”

Nỗi đau trong khoảnh khắc Công an mời đến làm việc vì con mình liên quan đến vụ đâm chém người không đơn thuần là sự thất vọng hay sợ hãi trước những gì con mình đã làm, mà còn là cảm giác bị phản bội bởi chính niềm tin đã dành cho con.

Chị T.T.H (40 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Tây Ninh), một phụ huynh trong hoàn cảnh này, đã nói trong nước mắt: “Tôi buồn vì mình đã dạy nó, chỉ bảo hết lời mà nó không nghe, ra đường thì lại nghe lời bạn”. Con chị H bị Công an bắt về hành vi gây rối trật tự công cộng, lúc này đây chị H mới nhận ra thật sự con không ngoan như mình tưởng.

Cũng như vô số bậc cha mẹ khác, chị đã nuôi dạy con bằng tình yêu thương và một niềm tin tuyệt đối. Tin rằng con mình là một đứa trẻ ngoan, không bao giờ làm điều gì sai trái. Nhưng đoạn video mà bên Công an đã cho chị xem lại là bằng chứng không thể chối cãi về hành vi vi phạm pháp luật của con mình.

Chị H. chia sẻ thêm: “Nếu mình cứ bao che thì nó đi chém trúng người vô tội thì sao, người ta cũng sót con, nếu họ làm vậy với con mình thì sao?”.

Có một thực tế là mỗi khi lực lượng Công an phát hiện, ngăn chặn các nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn là những lần phụ huynh đều cho biết “ở nhà con tui ngoan lắm”!. Những câu nói này phần nào cho thấy sự buông lỏng quản lý con em mình của gia đình.

Một phụ huynh khác là chị L.N.C.T (43 tuổi, ngụ thị xã Hòa Thành, Tây Ninh) cho hay: “Ở nhà nó ngoan, không có gì chứng tỏ côn đồ, nhiều người còn khen con tôi vui vẻ, hoạt bát, mà khi nghe công an xã mời tôi lên thông báo nó là chủ mưu rủ mấy bạn theo đánh nhau thì tôi rất bất ngờ...”.

Công an mời phụ huynh đến làm việc trong vụ hai nhóm đánh nhau vào cuối tháng 5/2005.

Thời gian qua, Công an tỉnh Tây Ninh thực hiện nhiều biện pháp nhằm hạn chế tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, thậm chí xử lý hình sự, nhưng với những em dưới 18 tuổi thì sự quản lý, giáo dục gia đình là rất quan trọng, mang tính chất quyết định đến việc hình thành nhân cách, thực hiện hành vi của các em.

Thượng tá Nguyễn Thanh Phong-Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết: "Mong rằng các bậc phụ huynh quan tâm quản lý con em mình, trước hết phối hợp chặt chẽ nhà trường trong việc học, chấp hành nội quy nhà trường. Thứ hai khi về nhà quan tâm đến hành vi con mình, có biểu hiện tụ tập, độ xe, chế các loại hung khí như dao ba chỉa, cây phát bờ… hay ban đêm thường xuyên vắng nhà thì gia đình nên tăng cường quản lý. Tới đây, qua các vụ án bị khởi tố điều tra, chúng tôi sẽ xem xét phụ huynh nào giao xe cho con em mình không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông, sẽ buộc xử lý nghiêm”.

Nỗi ân hận muộn màng

Ngoài nguyên nhân ảnh hưởng mạng xã hội thì hiện nay, nhiều gia đình mãi lo cuộc sống mưu sinh mà ít quan tâm đến con em mình. Nhiều gia đình quản lý con không chặt chẽ, không biết các em đang chơi với ai, rời khỏi nhà để làm gì. Chỉ khi các em thực hiện hành vi vi phạm các quy định của pháp luật thì họ mới tá hỏa.

Vào cuối tháng 5/2025, Công an tỉnh Tây Ninh trên đường tuần tra, phát hiện, ngăn chặn 2 nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí giải quyết mâu thuẫn. Thời điểm các thanh thiếu niên này hẹn gặp nhau là khoảng 22 giờ ngày 23/5.

Khi lực lượng Công an phát hiện, các đối tượng bỏ chạy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ gần 30 thanh thiếu niên, trong số này có những em còn nhỏ tuổi chỉ 15-16 tuổi!

Nhiều đối tượng 15-16 tuổi tham gia đánh nhau bị Công an ngăn chặn, bắt giữ
Hung khi các đối tượng vi thành niên sử dụng để đánh nhau

Qua sự việc trên có thể thấy, nhiều gia đình hiện đang thiếu sự quan tâm đến con cái. Thậm chí, có những trường hợp các em có hành vi vi phạm pháp luật, thay vì giáo dục con em mình thì phụ huynh còn bênh vực, lấy lý do con còn nhỏ, bị người khác dụ dỗ.

Chị H. (cũng là phụ huynh của một em bị Công an bắt giữ) cố phân trần: “Mấy anh không tin có thể xác minh, cháu không bao giờ gây gỗ với ai hết, bị rủ rê lầm lỡ một lần, một lúc bốc đồng của nó thôi, vì em quản lý không chặt chẽ, em hứa sẽ quản lý cháu lại…”.

Việc vi phạm ở độ tuổi thanh thiếu niên không chỉ mang đến những hậu quả pháp lý nghiêm khắc mà còn là gánh nặng tinh thần cho gia đình và chính các em. Trong nhiều trường hợp, các em đã nhận ra sai lầm của mình, nhưng sự hối hận đến quá muộn. Không chỉ đối mặt án tù, một số thanh thiếu niên còn phải chịu tổn thất không thể phục hồi về mặt thể chất.

Chỉ khi đưa về cơ quan Công an, nhìn những giọt nước mắt đau khổ của chính người sinh ra mình, các em mới thấm thía hậu quả hành động mà các em đã gây ra.

Em H.H.N (SN 2008, ngụ xã Trí Bình, huyện Châu Thành, Tây Ninh) hối hận nói: “Dạ hiện giờ con thấy buồn, nhớ ba mẹ nữa, cảm thấy có lỗi ba mẹ rất nhiều, tại con không nghe lời ba mẹ, trốn ba mẹ đi gây gỗ, phá làng phá xóm.”

Qua đây, thông điệp chúng tôi muốn truyền tải là không phải cố gắng đổ lỗi hoàn toàn cho cha mẹ, nhưng buộc phụ huynh phải nhìn nhận lại vai trò của mình trong quá trình trưởng thành của con cái. Cha mẹ không thể kiểm soát mọi thứ, nhưng họ có thể tạo ra một môi trường mà con cái cảm thấy an toàn khi chia sẻ. Họ có thể dạy con mình quản lý về cảm xúc, về cách đối mặt với những tình huống trong cuộc sống, đặc biệt với những phụ huynh có con trai, phải giúp con hiểu, mạnh mẽ không đồng nghĩa với bạo lực.

Hãy giúp các con hiểu rằng: Yêu thương đâu chỉ là bao bọc, mà còn là thấu hiểu. Một đứa trẻ không thể chỉ được đánh giá qua hành vi ở nhà. Nếu cha mẹ thực sự muốn hiểu con, cha mẹ cần lắng nghe mà không phán xét, cần dạy con cách kiểm soát cảm xúc thay vì kiềm nén. Và dù đứa trẻ ở nhà có ngoan đến đâu đi chăng nữa thì vẫn cần sự giám sát và dẫn dắt đúng hướng của các bậc phụ huynh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang