(CAO) Ngày 27/5, TAND TPHCM mở phiên sơ thẩm đối với Lã Văn Sơn (SN 1998, ngụ Quận 12) mức án chung thân về tội “giết người”.
Theo cáo trạng, năm 2019, Sơn và chị N.T.A.N. có quan hệ tình cảm với nhau. Tháng 12/2023, Sơn về sống chung với N. tại phòng trọ 302 nhà số 206 Tôn Đản, Phường 8, Quận 4.

Bị cáo Lã Văn Sơn
Trong thời gian sống chung, Sơn có mối quan hệ ngoài luồng quen qua mạng xã hội nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. N muốn chia tay Sơn để đi Singapore làm việc nhưng Sơn không đồng ý. Thấy N. cương quyết chấm dứt, không ở chung, Sơn bực tức và nảy sinh ý định mua xăng để tự tử.
Trưa 20/01/2024, Sơn mang chai nhựa chạy xe máy đi mua xăng với giá 18.000 đồng. Khoảng 12 giờ cùng ngày, Sơn chạy xe, mang theo chai chứa xăng đến phòng trọ của N. Khi vào phòng, Sơn mở nắp chai xăng ra và để ở kệ bếp. Lúc này, N. đang đứng rửa chén, Sơn hỏi N: “Bây giờ em muốn sao, anh mua xăng về rồi”. N chửi Sơn rồi đi vào trong phòng vệ sinh rửa mặt. Sau đó, giữa Sơn và N. tiếp tục xảy ra cãi nhau. Cả hai giằng co giành lấy chai xăng, làm cho xăng đổ lên người cả hai và chai xăng rơi xuống nền nhà. N. nhìn thấy 01 bật lửa gas để trên kệ giày, nên cầm lấy. Sơn giật bật lửa từ tay N., rồi bật lửa đốt, làm bốc cháy cả hai người. Thấy N. la lớn, nên Sơn lấy nước tạt vào người của N. và Sơn để dập lửa. Sơn lấy cái chăn quấn quanh người của N. và để N. nằm trên giường. Lúc này, hàng xóm nghe tiếng la lớn, chạy đến thì thấy N. đang nằm trên giường, toàn thân bị bỏng, Sơn đang đứng gọi điện thoại cấp cứu.
Cơ quan chức năng đến hiện trường dập lửa, đưa Sơn và N. đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến 05 giờ 45 phút ngày 21/01/2024 nạn nhân tử vong. Ngày 22/01/2024, Lã Văn Sơn bị bắt giữ.
Tại toà, bị cáo Sơn cho rằng do N. định đi làm việc ở Singapore nên thấy khó chịu, bực tức nảy sinh ý định mua xăng tự tử cùng N. Sơn cũng trình bày vì thiếu suy nghĩ nên hành xử như vậy và rất hối hận khi đối diện với hậu quả.