(CATP) Tháng 7/2010, cha mẹ, em trai, bạn gái, luật sư… của doanh nhân trẻ Chris Smith bất ngờ nhận được email của chàng trai 30 tuổi - đồng sở hữu một công ty quảng cáo đang ăn nên làm ra - với lời tuyên bố hùng hồn rằng mình rời công ty đi chu du khắp thể giới để… lướt sóng trên các đại dương! Ban đầu mọi người có đôi chút sững sờ, nhưng rồi ai cũng tôn trọng chí hướng của Chris, vì biết anh là chàng trai có tài, thích tự do phóng khoáng và lướt sóng là môn thể thao mà Chris say mê từ nhỏ, mà chẳng ngờ bi kịch cũng bắt đầu từ đây!
Khi biết việc Chris đi du lịch, luật sư Ernesto Aldover rất ngạc nhiên, vì theo ông, ngày 04/6 giữa thân chủ là Chris và Edward Shin - Chủ tịch Công ty 800Xchange mà Chris và Shin là cổ đông - sẽ gặp lần cuối để đạt được thỏa thuận, theo đó từ nay Chris có quyền truy cập tất cả tài khoản của công ty - điều mà trước nay anh (một người đầy kinh nghiệm trong việc tìm kiếm khách hàng) - chưa nắm, do đó đã biết được kết quả tài chính của công ty chỉ mới thành lập hơn 1 năm nhưng doanh thu lên tới khoảng 8 triệu USD. Đổi lại, Chris đồng ý cho Shin rút hơn 1 triệu USD để thanh toán khoản mà anh này biển thủ của công ty cũ mà cả hai là nhân viên trước khi thôi việc để cùng lập 800Xchange. Bị công ty cũ khởi kiện, theo phán quyết của tòa án vào tháng 5/2010, Shin phải đối mặt với án tù nếu không thanh toán 800 ngàn USD trước ngày 07/6.
Cùng hôm đó, Paul Smith - em trai của Chris, cũng làm việc tại 800Xchange - bước vào văn phòng và phát hiện có mùi rất khó chịu, trong khi tất cả thảm ướt nhẹp, còn các bức tường đã được sơn lại, thêm vết bẩn lớn trên sàn bên ngoài văn phòng của anh trai. Sau đó, Shin khẳng định Chris đã đến văn phòng trong tình trạng say xỉn và nôn ra khắp sàn. Vài tháng tiếp theo, trong các email, Chris kể về những nơi anh đã đến, từ Châu Mỹ qua Châu Á và Châu Phi, nhưng không ai nghe thấy giọng nói và nhìn thấy hình ảnh của anh.

Nạn nhân Chris Smith

Hung thủ Edward Shin
Nghi ngờ, ông Steven Smith - cha của Chris, một cựu CS - bắt đầu tìm hiểu. Lúc này luật sư Aldover mới cho ông biết sự thật về mối quan hệ giữa Shin - Chris. Ông Steven đã gửi cho "Chris" email trong đó khéo léo gài những câu hỏi mà chỉ con trai mới biết câu trả lời. Phúc đáp tuy đến chậm nhưng rất đúng đã khiến ông phần nào an lòng (sau này, CS phát hiện Shin đã lừa Paul để lấy thông tin).
Vẫn chưa an tâm, ông Steven nhờ các chuyên gia IT kiểm tra email và phát hiện tất cả đều được gửi đi từ Mỹ. Trả lời yêu cầu làm rõ, Bộ Ngoại giao kiểm tra, cho biết không có chứng cứ cho thấy Chris đã xuất cảnh hợp pháp. Dịp Giáng sinh 2010, trước những yêu cầu khẩn thiết của gia đình, "Chris" hẹn gặp họ ở Costa Rica nhưng lại không xuất hiện. Từ đây, các email của Chris đột ngột chấm dứt.
Tháng 4/2011, ông Steven chính thức yêu cầu CS điều tra việc con trai mất tích. Cảnh sát đã tìm được dấu máu của Chris dính ở các khe, kẽ hở trong phòng làm việc bị sơn lại, trong xe hơi Range Rover của anh. Bằng dữ liệu định vị, cơ quan điều tra xác định vào tối các ngày 07 và 09/6/2010, điện thoại của Shin xuất hiện ở Boulevard, California, một thị trấn gần biên giới Mexico cách đó gần 200 dặm. Cảnh sát cho rằng Shin đã sát hại và ném xác Chris trong sa mạc.
Một trợ lý kiêm tài xế của Shin thú nhận đã hỗ trợ Shin vứt xe, quần áo và các vật dụng cá nhân khác của Chris. Tháng 8/2011, Shin bị bắt khi đang làm thủ tục bay tới Canada. Đối tượng này thú nhận rằng, ngày 04/6/2010 trong cuộc hẹn tại văn phòng công ty, Shin - Chris đã cãi nhau và đụng độ khiến Chris ngã đập đầu vào cạnh bàn dẫn đến tử vong. Trong cơn hoảng loạn, Shin đã phi tang xác Chris, nhưng không chịu khai vị trí.
Đoàn bồi thẩm không tin lời khai của Shin và ra phán quyết bị cáo phạm tội giết Chris để cướp đoạt tiền của nạn nhân đem trả nợ nhằm thoát án tù. Thẩm phán đã tuyên án tù chung thân không được ân giảm đối với Shin. Cho tới nay, nơi giấu xác Chris vẫn còn là bí ẩn.
(CATP) Ma lực của đồng tiền đã đẩy không ít doanh nhân tới những hành động cực đoan, kể cả xuống tay với đối tác. Đây chính là mặt trái đen tối của thế giới kinh doanh đầy hào nhoáng. Việc thanh trừng đa phần được thực hiện qua những sát thủ chuyên nghiệp, nhưng cũng có những trường hợp chính người trong cuộc trực tiếp ra tay.