Khi các đối tác kinh doanh vì tiền, đoạt mạng:

Kỳ 1: Không quên oán cũ

Thứ Hai, 26/05/2025 12:43

|

(CATP) Ma lực của đồng tiền đã đẩy không ít doanh nhân tới những hành động cực đoan, kể cả xuống tay với đối tác. Đây chính là mặt trái đen tối của thế giới kinh doanh đầy hào nhoáng. Việc thanh trừng đa phần được thực hiện qua những sát thủ chuyên nghiệp, nhưng cũng có những trường hợp chính người trong cuộc trực tiếp ra tay.

Chưa tới 5 giờ sáng ngày 20/3/2025, Biju Joseph - doanh nhân (DN) 51 tuổi - đã rời khỏi nhà mình ở Chungam, ngôi làng nhỏ gần TP. Thodupuzha, bang Kerala, Ấn Độ - trên chiếc xe máy. Biju nói với vợ rằng mình đi uống trà, nhưng đêm hôm đó ông không trở về. Sáng hôm sau người vợ đã trình báo cảnh sát (CS).

Cảnh sát Thodupuzha lập tức đoán được điều gì đã xảy ra với Biju, vì trước đó không lâu họ từng giải quyết tranh chấp giữa Biju và Jomon Joseph, cùng tuổi đồng thời là đối tác kinh doanh của Biju trong Công ty cung cấp bữa ăn công nghiệp Devamatha có trụ sở ở Kalayanthani, cách Thodupuzha khoảng 20km. Trước đây, Biju điều hành 1 DN có xe ben và máy ủi đất. Cả hai quen nhau khi Biju mang xe của mình đi bảo dưỡng và mối quan hệ của họ sớm phát triển thành đối tác kinh doanh.

Ban đầu liên doanh diễn ra suôn sẻ, nhưng căng thẳng nảy sinh khi Jomon buộc phải đầu tư nhiều tiền hơn dự kiến. Tranh chấp về đóng góp tài chính cuối cùng đã dẫn đến việc họ chấm dứt hợp tác. Sau đó, Jomon tuyên bố mình không được chia phần công bằng khi rời khỏi liên doanh và đã nộp đơn khiếu nại tại đồn CS địa phương cùng Sở CS Thodupuzha. Những bất đồng này được cho là đã giải quyết xong trong các cuộc thảo luận tại cơ quan điều tra.

Hố ga nơi tìm thấy xác nạn nhân

Mặc dù vậy, việc làm ăn của Jomon ngày càng khó khăn khiến các khoản nợ gia tăng. Trong nỗ lực tuyệt vọng để phục hồi tài chính, Jomon cho thuê bàn, ghế lẫn tủ đông, đến khi ngân hàng tiến hành thủ tục kê biên tài sản, Jomon đã rơi vào tuyệt vọng. Camera giám sát cho thấy Biju bị 1 nhóm người xịt hơi cay vào mặt và đưa lên xe chở đi vào mờ sáng 20/3. Khi CS tới nhà Jomon, hai vợ chồng đều biến mất, nhưng 1 người em của Jomon cho biết sau khi xảy ra việc ầm ĩ tại nhà Jomon, ông này đã vay người em 25.000 rupee và bỏ đi. Qua định vị điện thoại, CS bắt được Jomon tại ga xe lửa ở Aluva, cách Thodupuzha 50km về phía Bắc.

Ban đầu Jomon chối rằng không liên quan đến vụ mất tích của Biju, nhưng vô tình cũng ngày hôm đó có 1 thanh niên tên Muhammed Aslam (36 tuổi), thành viên 1 băng nhóm tại TP. Kochi (cách Thodupuzha khoảng 70km) bị bắt ở Thodupuzha về tội danh khác. Tuy nhiên, trong khi CS tình cờ hỏi thêm về vụ Biju, tưởng mình bị lộ nên Aslam bất ngờ khai ra sự thật: Jomon đã thông qua trung gian để nhờ băng của hắn bắt cóc Biju, đòi tiền chuộc 6 triệu rupee (khoảng 70.000 USD), với khoản tiền công 1/10 và đã nhận ứng trước 12.000 rupee.

Lúc này, Jomon đành thú nhận hành vi phạm tội và đưa CS tới khu nhà kho của công ty hắn chỉ chỗ thi thể Biju bị ném xuống cống có nắp bê-tông. Khám nghiệm cho thấy tay nạn nhân bị trói bằng dây giày, nôn ra máu do bị đánh đập dã man, có nhiều vết bầm tím trên mặt và vết nứt trên đầu. Theo lời khai của Jomon, hắn đã cùng Aslam và 2 tên khác lừa bắt cóc Biju đưa lên xe chở về nhà để đòi tiền chuộc, việc tra tấn diễn ra trên xe (các nhân chứng trên đường cho biết họ nghe thấy tiếng la hét trong xe vọng ra) và ở nhà hắn. Theo Jomon, việc Biju chết là ngoài ý muốn. Khi thấy nạn nhân tắt thở, hắn đã dùng xe máy của Biju chở nạn nhân tới nhà kho phi tang.

Jomon khai thêm đối tượng làm trung gian liên hệ với nhóm sát thủ là Ebin (43 tuổi), họ hàng của Jomon nhưng khá thân thiết với nạn nhân và thường hỗ trợ ông này trong các vấn đề kinh doanh. 25.000 rupee mà Jomon vay của em trai trước khi bỏ trốn là để chuyển cho Ebin. Ebin và Jomon đã bàn kế hoạch bắt cóc Biju.

Vợ của Jomon bỏ trốn tới nhà họ hàng và ngày 12/4 đã ra trình diện CS, khai trước đó mua bình xịt hơi cay giao cho chồng, lau dọn các vết máu, chôn giấu dụng cụ tra tấn và quần áo dính máu của nạn nhân gần chuồng chó.

Sau khi điều tra, 6 nghi can đã bị bắt trong vụ án. Cảnh sát đang hoàn tất hồ sơ để chuyển sang viện công tố.

Còn tiếp...

Bình luận (0)

Lên đầu trang