(CATP) Người chồng về tới nhà và phát hiện vợ bị đâm chết trong căn hộ ở khu phố sang trọng tại thủ đô Brussels, Bỉ. Hiện trường không có dấu vết bị đột nhập, nhưng một số nữ trang và 3 chiếc đồng hồ đắt tiền đã biến mất. Người báo tin cho cảnh sát (CS) chính là nữ trợ lý của chồng nạn nhân.
Đã hơn 2 tháng trôi qua kể từ khi Carmel Delaney - vợ của Chris Delaney, Chủ tịch các khu vực Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi (EMA) của Tập đoàn đa quốc gia Goodyear Tire and Rubber - được chồng phát hiện bị sát hại tại nhà khi ông trở về vào tối 17/3/2025. Ban đầu CS cho rằng có thể người phụ nữ Mỹ 61 tuổi này đã phát hiện kẻ trộm trong nhà mình ở 1 khu vực nổi tiếng an toàn nên bị sát hại bởi ít nhất 4 nhát dao. Sau khi kiểm tra các camera giám sát trong khu vực, CS nghi ngờ rằng thủ phạm đã có mặt tại đây trước đó vài tiếng nhưng đeo mặt nạ. Dường như nạn nhân đã về nhà chỉ 15 phút sau đó và những gì xảy ra tiếp theo vẫn chỉ là suy đoán. Nhưng câu hỏi đặt ra là làm sao tên trộm có thể đột nhập vào nhà và trốn thoát mà không để lại bất kỳ dấu vết nào?
Sau khi tang lễ bà Carmel diễn ra ở Mỹ, đầu tháng 4/2025 tại Brussels, CS công bố đã bắt giữ Greet Vandeput - nữ trợ lý điều hành của Chris tại Goodyear. Cảnh sát cũng phát hiện vị giám đốc điều hành người Mỹ và nữ trợ lý người Bỉ của ông ta đang ngoại tình với nhau.

Bà Carmel và ông Chris Delaney
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy có 4 vết thương ở ngực và trên người nạn nhân. Họ cáo buộc Vandeput tội giết người và mang vũ khí ngẫu hứng, cho thấy hung thủ đã sử dụng vật có khả năng gây nguy hiểm làm vũ khí.
Vandeput ngoài 50 tuổi, đã kết hôn, đang bị CS tạm giam. Vụ bắt giữ diễn ra sau khi CS nhận được thông tin từ người bạn của Vandeput. Sau cuộc trò chuyện của cả hai, người bạn nghi ngờ Vandeput đã sát hại bà Carmel. Sau khi đột kích vào nhà Chris Delaney và 1 chuồng ngựa cách thành phố 10 dặm - nơi doanh nhân này nuôi 2 con ngựa, CS tìm thấy 3 chiếc đồng hồ bị mất ở phía sau nhà kho bằng kim loại gợn sóng trong bãi chăn thả - nơi con ngựa lông màu hạt dẻ tên Kazan của Chris Delaney thường được thả cho gặm cỏ.
Vợ chồng Carmel - Chris Delaney sống trong căn nhà gạch nhỏ tại 1 khu phố trung lưu nói tiếng Hà Lan nằm gần sân bay, ngay bên ngoài thủ đô Brussels. Sở thích giống chồng, bà Carmel cũng có niềm đam mê với ngựa và nuôi 2 con - một con màu nâu đỏ, con còn lại màu hạt dẻ - tại chuồng ngựa bằng bê - tông xám có khoảng 60 con, phía sau là nơi ở của chủ chuồng ngựa. Mỗi ngày, bà Carmel đến đây 2 lần để cưỡi và chăm sóc ngựa. Gần đây bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú và đã trải qua phẫu thuật. Chủ sở hữu chuồng ngựa cho biết, 1 người bạn của Vandeput đã chăm sóc ngựa của Carmel trong khi bà nằm viện và chính người bạn đó đã báo CS về vụ án mạng.

Greet Vandeput
Cùng ngày Vandeput bị bắt, Goodyear cho biết Chris Delaney đã xin nghỉ phép và được thay bởi giám đốc tài chính của công ty. Phía Goodyear cam kết sẽ hợp tác điều tra.
Vợ chồng Carmel được xem là cặp đôi lý tưởng, họ gặp nhau khi bắt đầu sự nghiệp của mình cách đây nhiều thập kỷ, kết hôn và nuôi dạy 4 đứa con khôn lớn trưởng thành trong khi di chuyển giữa các công ty và châu lục, kết bạn ở mọi điểm dừng chân. Họ chuyển đến Brussels năm 2017, khi Chris được thăng lên vị trí cao cấp tại Goodyear Tire & Rubber, kiếm được khoảng 5 triệu đôla/năm, với nhiệm vụ giám sát phần lớn các hoạt động quốc tế của công ty mang tính biểu tượng của Mỹ này; còn Carmel là chuyên gia tư vấn đã giúp sinh viên nước ngoài điều hướng quá trình tuyển sinh đại học và vào các trường tại Mỹ.
Cuộc điều tra đang tiếp diễn, câu hỏi vẫn còn ở phía trước: Động cơ của vụ giết người là gì? Chỉ là cướp của hay ghen tuông?