(CATP) Mỗi khi thiên tai ập đến, công tác cứu nạn, cứu hộ đã trở thành mệnh lệnh trái tim. Tình yêu thương, lòng trắc ẩn vô bờ bến trong thời khắc nguy nan thông qua những hành động kịp thời một cách thiết thực đã sưởi ấm vô số trái tim giữa dòng lũ dữ. Từ những trận lụt hơn 30 năm mới xuất hiện 1 lần ở huyện Dung Giang, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc (TQ) trong tháng 6 vừa qua đến công tác ứng phó với bão lũ, tình người luôn tỏa sáng trong gian khó.
Cuối tháng 6/2025, đỉnh lũ tàn khốc đã xảy ra tại huyện Dung Giang, TQ dẫn đến tình trạng ngập lụt trên diện rộng, khiến trung tâm thương mại lớn nhất địa phương ngập đến tận tầng 3, trong khi siêu thị của thôn cũng rơi vào tình trạng ngoi ngóp chỉ trong vài phút. Mặc dù vậy, điều đáng trân trọng là giữa lũ lụt tàn khốc, lòng người luôn ấm áp, hàng cứu trợ thiết yếu từ khắp nơi đổ về giống như triều dâng, tất cả tập trung vào hỗ trợ bằng hiện vật, loại bỏ những quy trình trung gian để có thể đưa hàng cứu trợ đến tay người dân một cách nhanh nhất.
Có lẽ hình ảnh ấn tượng nhất trong đợt cứu trợ ở Quý Châu vào tháng 6 vừa qua là sự nỗ lực của người đàn ông khuyết tật đôi chân tên Hồ Lôi, làm nghề dọn vệ sinh, đã không ngừng xoay trở mang hàng tiếp tế cho người dân, đến khi khoản tiền tiết kiệm ít ỏi trong tài khoản của anh chỉ còn vài hào; trong khi 1 người đàn ông từ Tân Cương đến giao 10 con bò gom được trong đêm và những người dân từ tỉnh Hà Nam đã lái xe hàng ngàn dặm đến nấu cho người làng cùng lực lượng cứu trợ 6.000 bát mì hầm ấm nóng giữa cơn lũ lạnh. Sự kết nối yêu thương vượt núi sông này đã làm cho hơi ấm của tình yêu thương tỏa sáng giữa gian nguy.
Khi đỉnh lũ tràn qua Dung Giang, tầng 4 trở xuống ngập hoàn toàn, chỉ còn lại đỉnh đèn giao thông nhấp nháy, lập tức chiến dịch cứu hộ khẩn cấp đã được triển khai. Lực lượng từ thiện của huyện khẩn thiết kêu gọi người dân tham gia với các kênh quyên góp rõ ràng, ghi rõ tài khoản ngân hàng, địa chỉ nhận cứu trợ và số điện thoại liên hệ.

Anh Hồ Lôi với đôi chân khuyết tật vẫn nỗ lực hỗ trợ người dân
vùng lũ Quý Châu
Cứ thế, hàng hóa từ khắp TQ nhanh chóng đến với Quý Châu. JD Logistics gửi lô hàng cứu trợ đầu tiên trong vòng 24 tiếng, gồm nước uống, thực phẩm, lều bạt, vận chuyển trực tiếp đến khu vực bằng phương tiện chuyên dụng. Xúc động nhất là hình ảnh người thanh niên khuyết tật đôi chân Hồ Lôi với sự hỗ trợ đặc biệt nỗ lực vận chuyển hàng tiếp tế tại kho hậu cần đã chạm đến trái tim của biết bao người.
Góp công đã đành, trong khi thân thể không lành lặn, Hồ Lôi đã dùng hết số tiền tiết kiệm do được chính phủ hỗ trợ người khuyết tật mỗi tháng là 720 nhân dân tệ (NDT) cùng thu nhập từ quầy hàng ở chợ đêm và tiền kiếm thêm từ việc nhặt rác của anh để mua 5.000kg gạo, 500 thùng mì ăn liền, 500 thùng nước đóng chai, hết tổng cộng 55.000 NDT. Chất hàng lên xe, Hồ Lôi chỉ còn vài hào trong tài khoản. Một số người bạn đi cùng anh thấy vậy đã tự bỏ 20.000 nhân dân tệ ra mua hàng hỗ trợ bà con.
Với phương châm sống suốt 17 năm qua "Nếu bạn định quyên góp, hãy thực hiện một cách trọn vẹn", Hồ Lôi đã quyên góp hơn 1 triệu NDT thông qua việc thu gom hàng triệu chai nhựa.
Càng trân trọng hơn khi các nhà cung cấp biết người mua là Hồ Lôi đã chủ động giảm giá vài ngàn NDT, trong khi đó tài xế xe tải cũng miễn 2.000 NDT phí vận chuyển. Nhiều cư dân mạng bày tỏ: "Tôi cao to hơn Hồ Lôi nhiều và ngay cả ngọn núi Côn Lôn cao nhất cũng có đỉnh, còn nghĩa khí của anh ấy thì ngút tận trời mây".
(Còn tiếp...)
NGUYỄN XUÂN (theo Sohu, SCMP)