Giải quyết án nguội nhờ công nghệ mới:

Kỳ 2: Cái chết bí ẩn của người thợ thất nghiệp

Thứ Ba, 08/07/2025 15:13

|

(CATP) Từ đầu năm 2025 đến nay, hầu như ngày nào báo chí Pháp cũng nhắc đến cái tên Antoine Belmonte - một cụ ông thất nghiệp sau 36 năm làm nghề đóng sách - bị bắn chết tại nhà vào trưa 10/01/2003. Vụ án bí hiểm này đã trở thành 1 trong 3 vụ án “đầu tay” của Đơn vị phá án tội phạm hàng loạt hoặc chưa được giải quyết của Pháp (PCSNE), được thành lập cách đây 3 năm.

Khoảng 12 giờ 30 ngày 10/01/2003, vợ ông Antoine Belmonte trở về nhà dùng bữa trưa thì phát hiện chồng đã bị bắn chết, xác nằm ngay sau cánh cửa đóng chặt. Ba viên đạn cỡ nòng 6,5 xuyên qua lỗ quan sát trên cửa, hướng thẳng vào sọ người đàn ông 54 tuổi. Khả năng sau khi nghe tiếng gõ cửa, ông Antoine ghé mắt vào lỗ để quan sát người bên ngoài và chết mà chưa kịp nhận ra kẻ giết mình. Mặc dù vậy, CS đã đoán ra hắn. Ba tuần trước, vào tối 10/12/2002 khi vợ chồng Belmonte đang xem tivi thì có người bấm chuông căn hộ của họ trong tòa nhà cao tầng ở Pantin - khu dân cư chỉ cách trung tâm thủ đô Paris hơn 6km về phía Tây Bắc. Antoine ra mở cửa.

Người bên ngoài hỏi vọng vào: “Anh có phải là Antoine Belmonte không? Tôi là đồng nghiệp cũ của anh tại Đồn CS Asnières...”. Người thợ đóng sách liền phản đối, vì ông đúng là Antoine Belmonte nhưng chưa hề làm CS. Trước sự kiên trì của vị khách nọ, ông Antoine đành mở cửa.

Lập tức một người đàn ông xộc vào nhà, trên đầu đội chiếc mũ len che tai, vừa cất lời: “Anh có nhớ Đồn CS Asnières không?” vừa rút khẩu súng ra chĩa vào Antoine và bóp cò. Vợ ông nghe tiếng nổ chạy ra thấy chồng đang nằm trên sàn. Người đàn ông bỏ chạy. May mắn là khẩu súng hơi không hạ được ông Antoine, thậm chí nạn nhân cũng chẳng hề bị thương. Khi nghe hai vợ chồng kể kẻ tấn công cho rằng Antoine là CS Antoine Belmonte của Đồn Asnières cách nhà ông chừng 10km, các thám tử cho rằng có lẽ đối tượng đã nhầm người do trùng tên.

Philippe Berlot (ảnh trái), thợ đóng sách Antoine Belmonte (ảnh chụp cả hai thời trẻ) và tòa chung cư nơi nạn nhân bị bắn chết năm 2003

Năm 1992, báo chí Pháp từng đưa tin vụ 1 CS của Đồn Asnières bắn chết 1 thiếu niên. Đêm 26/12/1992, Steve (15 tuổi) và Thibault (13 tuổi) quyết định thám hiểm tầng hầm tòa chung cư gần nhà cả hai ở Asnières, cầm theo bình xịt hơi cay và do 2 đứa trẻ gây tiếng động nên cư dân đã báo CS. Khoảng 2 giờ sáng, CS Antoine Belmonte cùng đồng nghiệp Pascal Lhuissier được điều tới, thấy nhiều cánh cửa của các ngăn trong tầng hầm bị phá nên tiến hành lục soát. Khi Antoine Belmonte bước vào 1 ngăn đã bị cánh cửa đập mạnh vào mặt từ phía bên trong cùng luồng hơi cay xịt thẳng vào mặt. Theo phản ứng tự nhiên, trong bóng tối Antoine nổ súng, bạn anh cũng bắn theo. Khi bình tĩnh lại, họ chỉ thấy Steve bước ra. Thibault đã tử vong do trúng đạn của Antoine. Tại phiên tòa xét xử năm 1995, CS Antoine Belmonte lãnh 5 năm tù treo.

Quay lại với vụ người thợ đóng sách Antoine Belmonte bị tấn công vào đêm 10/12/2002, trong lúc bỏ chạy, hung thủ đã làm rơi khẩu súng. Từ dấu vân tay trên đó, CS tìm ra Philippe Berlot (42 tuổi), sống cách thủ đô Paris 2 giờ xe chạy, có tên trong hồ sơ CS về tội cướp và tàng trữ nội dung khiêu dâm trẻ em. Khi bị bắt, Berlot phủ nhận việc đe dọa Antoine, khai rằng khẩu súng được người cha cho, nhưng hồ sơ cho thấy nó đã bị đánh cắp 5 năm trước. Cuối cùng CS tin và thả Berlot ra.

Theo thời gian, hồ sơ vụ thợ đóng sách Antoine Belmonte bị bắn chết được chuyển vào lưu trữ. Năm 2023, vụ án này được mở lại, CS tìm thấy trong hồ sơ 1 bức thư không chữ ký đặt trên mộ cậu bé Thibault năm 2008, trong đó nói rõ “con quái vật” giờ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Pantin. Bức thư được chuyển cho bộ phận kỹ thuật lấy và xét nghiệm dấu vết ADN, kiểm tra văn phong, chất liệu của giấy, tất cả đều cho thấy bức thư được Philippe Berlot - người chuyên phát thư báo và quảng cáo - tạo ra.

Tháng 02/2025, nhà của Berlot (64 tuổi) bị khám xét, CS thu giữ một số vũ khí và đạn dược, nhưng không có khẩu súng đã bắn chết Belmonte (đối tượng khai đã hủy từ lâu). Trong căn phòng có 1 ma-nơ-canh trẻ em mặc áo khoác da và chiếc khăn quàng cổ (Thibault chăng?), thêm chiếc ghế đặt trước mặt ma-nơ-canh, nơi Philippe Berlot - kẻ tự cho mình quyền thực thi công lý trong cái chết của Thibault - ngồi đó mỗi ngày. Berlot bị bắt giữ ngày 28/02, sau đó hắn khai đã bắn “qua cánh cửa nhà Belmonte để cảnh cáo mà không biết trong đó có người”. Việc điều tra hiện tại xác định liệu Berlot có lên kế hoạch sát hại Antoine Belmonte hay không.

Kỳ 1: Lọt lưới pháp luật do né cung cấp dấu vân lòng bàn tay
 

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang