Phá án liên hoàn từ những tình tiết khó ngờ:

Kỳ 2: Người bị hỏa táng… hai lần!

Thứ Ba, 30/09/2025 12:31

|

(CATP) Đầu tháng 01/2010, Vương Hy Nguyên tiếp cận Hàn Bản Lợi và Hàn Bảo Sơn, đề nghị trả 100.000 nhân dân tệ để sát hại người đàn ông tên Trương Bản Lĩnh do mâu thuẫn cá nhân. Hai thanh niên họ Hàn lập tức đến Sơn Đông để thực hiện phi vụ tội ác. Nhưng dù đã nhiều lần lên kế hoạch thực hiện song Trương Bản Lĩnh vẫn thoát được một cách tài tình, cuối cùng Vương nâng mức thưởng lên 140.000 nhân dân tệ và đưa ra tối hậu thư: Phải giết bằng được họ Trương. Nếu thất bại, một trong hai họ Hàn sẽ thế mạng và tiền thưởng thuộc về người còn lại.

Khi biết 2 sát thủ mình thuê tiếp tục thất bại, sợ âm mưu bại lộ, Vương Hy Nguyên tìm cách ly gián 2 đồng hương họ Hàn để họ tự "xử" nhau bằng búa. Thế là sau khi xuống tay với Hàn Bản Lợi, Hàn Bảo Sơn được Vương Hy Nguyên chở trên chiếc xe hơi màu đỏ đem xác phi tang xuống giếng.

Mặc dù vậy, họ Vương vẫn bặt vô âm tín và lần này, Hàn Bảo Sơn trở thành nghi can chính. Nhưng quá trình điều tra cho thấy lần cuối cùng người dân trong làng nhìn thấy Vương Hy Nguyên là vào ngày 09/3, khi tuyết và sương mù rơi dày đặc, thời điểm đó Hàn Bảo Sơn đang ở Thiên Tân, vì thế không thể phạm tội được. Manh mối duy nhất lúc này tập trung vào tin nhắn chia tay cuối cùng của Vương Hy Nguyên về gia đình với mục đích trốn nợ, nội dung chẳng có gì bất thường, ngoài cách xưng hô với bậc cha chú nhưng họ Vương lại dùng từ "huynh đệ” (anh em), chính vì thế theo cơ quan điều tra có thể đối tượng Vương cũng gặp nạn và không ai khác, chính hung thủ đã cố tình gửi tin nhắn cho gia đình Vương để cả nhà yên tâm, khỏi đi tìm.

Hung thủ Trương Bản Lĩnh và giếng làng - nơi lần ra vụ án liên hoàn

"Án chồng án", cứ thế vụ việc một lần nữa đi vào ngõ cụt. Lúc này một CS chợt nhớ đến lời Trương Bản Lĩnh trong quá trình điều tra rằng: "Nếu là tôi thì sẽ xử lý gọn lẹ, chỉ cần một mồi lửa là sẽ chẳng còn dấu vết". Bình thường cứ ngỡ đây là câu nói đùa, nhưng lần này nó lại trở thành manh mối với CS bởi họ Trương làm việc tại lò hỏa táng ở địa phương.

Để tìm ra sự thật, CS đã đến nhà tang lễ điều tra, thu thập hồ sơ về số thi thể mà họ Trương đã đưa đến hỏa táng trong vòng 3 năm qua và phát hiện xác cụ Đinh ngoài 70 tuổi bị thiêu những... 2 lần! Lần đầu vào năm 2008 sau khi cụ mất và lần thứ 2 lại tiếp tục được hỏa táng vào năm... 2010. Cùng thời điểm này, Trương Triệu Kỳ cũng đưa hỏa táng 5 thi thể tại các nhà tang lễ trong khu vực và 1 trong số này được sử dụng giấy chứng tử của cụ Đinh đã mất năm 2008. Nghi ngờ Trương Bản Lĩnh và Trương Triệu Kỳ là 1, CS lấy dấu vân tay trên chữ ký ở giấy chứng tử và so sánh với dấu vân ngón trỏ phải của Trương Bản Lĩnh. Sự trùng hợp đến hoàn hảo!

Lúc này, Trương Hồng Hà - vợ của Trương Bản Lĩnh - cung cấp thêm manh mối quan trọng: Chiếc đệm trên ghế sofa trong nhà đột nhiên biến mất trước sự lầm lì khó hiểu của chồng và thật bất ngờ khi CS đến kiểm tra, họ đã phát hiện nhiều vết máu ở mặt trong lưng tựa của chiếc ghế sofa hoàn toàn trùng khớp với dấu máu của Vương Hy Nguyên!

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Trương Bản Lĩnh thú nhận đã xuống tay với họ Vương. Xuất phát từ sự ghẻ lạnh về nghề nghiệp và tính cách của chồng, Trương Hồng Hà đã nảy sinh tình cảm với Vương Hy Nguyên - chủ trang trại gà sống gần đó và họ Vương đã lên kế hoạch thuê sát thủ sát hại người chồng để có thể chung sống với góa phụ họ Trương. Âm mưu bất thành khiến Vương Hy Nguyên càng thấy bất an, trong khi đúng vào ngày họ Vương mất mạng, sau khi cãi vã với chồng, Trương Hồng Hà đã sang tìm Vương Hy Nguyên để than vãn và bị Trương Bản Lĩnh phát hiện. Nghi vợ mình ngoại tình với chủ trại gà, Trương Bản Lĩnh sang tìm Vương "nói chuyện" rồi xuống tay và hỏa thiêu thi thể dưới cái tên mạo danh là cụ Đinh, sau đó lấy điện thoại của Vương Hy Nguyên gửi tin nhắn cho mọi người để đánh lạc hướng dư luận.

Tại phiên tòa xét xử sau đó, Hàn Bảo Sơn và Trương Bản Lĩnh bị kết án tù chung thân về hành vi cố ý giết người, Trương Hồng Hà nhận 11 năm tù.

Sau khi vụ việc sáng tỏ, các ban ngành liên quan bắt đầu kiểm tra chặt chẽ việc cấp giấy chứng tử và hỏa táng thi thể để ngăn ngừa sự việc tương tự tái diễn.

Kỳ 1: Thi thể trong lòng giếng
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang