Cận cảnh hiện trường vụ hoả hoạn ở quán bar tại Bangkok khiến 27 người tử vong

Thứ Hai, 13/07/2026 08:50  | Anh Duy

|

(CAO) ​Tờ Daily Mail đưa tin ít nhất 27 người đã thiệt mạng, 22 người đang nguy kịch sau khi một vụ hỏa hoạn lớn bùng phát tại một quán bar ở thủ đô Bangkok (Thái Lan). 

Đoạn video gây sốc lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa bốc lên từ cửa khi những người đang vui chơi ở đây tháo chạy.

Tổng cộng đã có 90 người đã thiệt mạng và bị thương trong vụ cháy vào đêm ngày 12/7 (giờ địa phương).

Vụ cháy bùng phát tại quán bar Rong Beer Na Lat Phrao. Một nhạc sĩ cho biết đám cháy bắt đầu bùng lên từ gần sân khấu.

Ngọn lửa leo thang nhanh chóng khi những người đang vui chơi vội vã sơ tán khỏi quán, nhưng chỉ trong vài khoảnh khắc, tòa nhà đã bốc cháy dữ dội.

Ngọn lửa mạnh đến nỗi người ta mô tả như đang chứng kiến ​​'khói thải động cơ phản lực' bốc ra từ cửa khi ngọn lửa lớn lan ra đường phố.

Khi lực lượng cứu hộ đến vào khoảng nửa đêm giờ địa phương, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ tòa nhà.

Thi thể các nạn nhân được xếp bên ngoài quán bar, nhiều người được đặt trong túi đựng thi thể. Lực lượng cứu hỏa đã nỗ lực dập tắt đám cháy còn lại trong khoảng nửa giờ trước khi khống chế được nó.

“Ngọn lửa lan rất nhanh, bốc cao đến tận trần nhà. Khói có lẽ là nguyên nhân chính gây tử vong” - Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt nói với các phóng viên bên ngoài địa điểm xảy ra sự cố ở ngoại ô thủ đô Thái Lan.

Khoảnh khắc đám cháy bùng lên từ quán bar 

Ông cho biết 27 người thiệt mạng, 63 người bị thương phải nhập viện, trong đó có 22 người trong tình trạng nguy kịch, đồng thời cho biết thêm chính quyền đã mở cuộc điều tra. Trong số những người thiệt mạng, có 18 phụ nữ và 9 nam giới.

Một số nạn nhân được tìm thấy gần lối thoát hiểm và chính quyền cho rằng có thể đã có vật cản chặn lối thoát. 

Du khách người Lào Kan Kutirat chia sẻ với truyền thông: “Tôi nghe được tiếng la hét lớn từ rất nhiều người bên trong - hỗn loạn đã xảy ra”. Kutirat đã chia sẻ một video trên Facebook cho thấy những người có mặt tại quán bar - một số người có áo sơ mi bị cháy đang chạy tán loạn ra đường khi ngọn lửa bùng lên từ cửa. Kutirat cho biết khi anh đang uống rượu một mình tại quán bar vào khoảng 10 giờ tối ngày 12/7 thì nhận thấy khói bốc lên gần sân khấu.

“Tôi chưa bao giờ trải nghiệm điều gì như thế này trước đây. Những hình ảnh đó vẫn còn ám ảnh trong tâm trí tôi” - Kutirat thuật lại. 

Bên trong quán bar, các nhân chứng mô tả rằng họ đã nhìn thấy một hàng ghế đẩu và những chai bia vẫn còn trên bàn phủ đầy bụi trắng.

Cảnh ngổn ngang, đồ vật cháy đen bên trong hiện trường 

Mùi nhựa cháy khét vẫn còn vương vấn quanh khu vực nhiều giờ sau khi đám cháy bùng phát, trong khi hầu hết các cửa sổ của quán bar đều bị vỡ.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul trước đó đã đến thị sát hiện trường. Ông cho biết các nhạc sĩ tại địa điểm này mô tả “khói bốc ra từ cầu dao điện gần sân khấu, sau đó là mất điện và một tiếng nổ”. "Hầu hết các nạn nhân chạy về phía sau, vào nhà vệ sinh mà không có lối thoát. Có thể là do hoảng loạn vì có lửa và khói trong nhà hàng" - ông Anutin nói với các phóng viên.

Một chiếc giày của những người tháo chạy khỏi hiện trường vụ hoả hoạn rớt lại trên đường - Ảnh: Reuters
Cảnh sát phong toả hiện trường vụ cháy - Ảnh: AFP
Thi thể của các nạn nhân được bỏ vào bao đựng bên ngoài hiện trường quán bar - Ảnh: AP
Khu vực trước hiện trường quán bar - Ảnh: EPA

Bình luận (0)

Lên đầu trang