(CAO) Hôm 3/7, CNN đưa tin lực lượng cứu hộ đã kéo một người đàn ông ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà chín tầng bị sập ở Venezuela, 8 ngày sau trận động đất tàn phá đất nước.
Người được giải cứu thành công là ông Hernán Alberto Gil Flores, bị chôn vùi dưới 8,7 mét của bãi đậu xe thuộc một trung tâm mua sắm bị sập ở bang La Guaira. Ông đã được giải cứu vào ngày 2/7 (giờ địa phương) sau một nỗ lực kéo dài nhiều ngày đầy khó khăn của các đội cứu hộ địa phương và quốc tế.
Ông Hernán, 43 tuổi, làm bảo vệ tại trung tâm mua sắm, đang trong “tình trạng tốt” sau khi được giải cứu khỏi đống xà bần của tòa nhà bị sập, 8 ngày sau trận động đất kép ở Venezuela, theo thông tin từ lực lượng cứu hỏa Chile tham gia cứu hộ ở Venezuela cho biết.
Lực lượng cứu hỏa cho biết trong một tuyên bố rằng phải mất 70 giờ để giải cứu ông.
“May mắn thay, khi chúng tôi đưa ông Hernán lên xe cứu thương, tình trạng của ông ấy đã ổn định. Suốt quãng đường được cứu, ông ấy vẫn tỉnh táo, tập trung và hợp tác tốt, tất cả các chỉ số sinh tồn đều bình thường” - nhân viên y tế Luis Rodríguez của Hội Chữ thập đỏ Venezuela nói với hãng tin Reuters tại hiện trường.
Vợ của Hernán – bà Gusvimar Gonzales nói với đài CNN rằng vài phút trước khi cuộc giải cứu thành công, bà đã trải qua “những ngày đau buồn tột cùng” sau trận động đất vì nghĩ rằng chồng mình có thể đã chết. “Nhưng khi biết anh ấy còn sống, tôi đã thấy một tia hy vọng. Anh ấy đã đứng vững như một người hùng” – bà chia sẻ.

Ông Hernán khi còn kẹt trong đống đổ nát - Ảnh: Lực lượng cứu hoả Chile

Ông Hernán khi được giải cứu thành công đưa ra ngoài - Ảnh: Getty
Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khoảnh khắc lực lượng cứu hộ lần đầu tiên nhìn thấy ông Hernán thông qua camera tìm kiếm được đưa vào tầng hầm bị sập của tòa nhà hôm 1/7.
Trong video do Sở Cứu hỏa Chile đăng tải, có thể nhìn thấy những ngón tay của người đàn ông vẫy vẫy qua một khe hở nhỏ giữa các lớp bê tông dày và mảnh vụn.
Các đội cứu hộ cho biết họ đã liên lạc với Hernán và cung cấp nước, thức ăn và thuốc men cho ông, truyền dịch qua vòi và ống tiêm.
Video được đăng tải hôm 3/7 cho thấy đầu và vai của Hernán nhô lên một nửa khỏi đống đổ nát. Có thể thấy ông ấy đeo khẩu trang với đôi mắt đỏ ngầu.
Cơ quan Cứu hỏa Chile mô tả chiến dịch cứu hộ là “vô cùng phức tạp” vì tòa nhà vẫn không ổn định và các đội cứu hộ phải đối phó với các mảnh vỡ rơi xuống.
Sebastián Mocorquer từ nhóm Đánh giá và Điều phối Thảm họa của Liên Hợp Quốc nói với CNN hôm 2/7 rằng “chỉ có những cuộc cứu hộ kỳ diệu mới được thực hiện” 7 ngày sau một trận động đất. “Giai đoạn vàng” để tìm kiếm người sống sót thường là khoảng thời gian ba ngày sau trận động đất, sau đó cơ hội sống sót mà không có nước uống của các nạn nhân bị mắc kẹt sẽ giảm đi nhanh chóng.
Thành phố ven biển La Guaira, nơi tìm thấy ông Hernán là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi hai trận động đất lớn xảy ra liên tiếp và các hoạt động cứu hộ vẫn đang tiếp diễn.
Hôm 1/7, Chủ tịch Quốc hội Venezuela - Jorge Rodríguez thông báo rằng ít nhất 2.295 người đã thiệt mạng, tăng khoảng 350 người so với ngày hôm trước. Nhưng con số thương vong thực tế được cho là lớn hơn nhiều.