Ông Putin nêu điều kiện để tha cho quân Ukraine đang bị vây hãm ở Kursk

Thứ Bảy, 15/03/2025 14:22  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 15/3, Reuters dẫn lời Tổng thống Nga Putin cho biết quân đội của ông sẽ tha mạng cho quân lính Ukraine đang bị vây hãm ở khu vực Kursk nếu họ chịu đầu hàng.

Động thái trên diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục ông Putin tránh cảnh đổ máu khi quân Nga đang vây hãm và tái chiếm khu vực Kursk từ tay quân đội Ukraine.

Chính quyền Ukraine đã phủ nhận việc quân đội của mình bị bao vây ở khu vực này nhưng Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelenskiy cho biết tình hình ở Kursk hiện đang "rất khó khăn".

Ông Trump, trong một bài đăng trên mạng xã hội cho biết ông đã yêu cầu tổng thống Nga tha mạng cho hàng nghìn người Ukraine mà ông cho là đang ở trong tình thế "hoàn toàn bị bao vây" và dễ bị tổn thương.

"Tôi đã yêu cầu Tổng thống Putin tha mạng cho họ. Đây sẽ là một cuộc thảm sát khủng khiếp, chưa từng thấy kể từ Thế chiến thứ hai" – ông Trump nhấn mạnh.

Lực lượng Nga cắm cờ trên nóc một ngôi nhà ở khu vực Kursk sau khi tái chiếm địa bàn từ tay quân đội Ukraine - Ảnh: Reuters

Đáp lại, ông Putin cho biết ông đã đọc lời kêu gọi của Trump. Trong khi cáo buộc quân đội Ukraine thực hiện tội ác chống lại thường dân mà ông gọi là hành động "khủng bố" - điều mà Kyiv phủ nhận - Putin cho biết ông hiểu lời kêu gọi của Trump về việc cân nhắc đến các cân nhắc nhân đạo.

"Về vấn đề này, tôi muốn nhấn mạnh rằng nếu (quân đội Ukraine) hạ vũ khí và đầu hàng, họ sẽ được đảm bảo tính mạng và được đối xử tử tế theo luật pháp quốc tế và luật pháp của Liên bang Nga" – ông Putin cho biết.

"Để thực hiện hiệu quả lời kêu gọi của tổng thống Mỹ, cần có lệnh tương ứng từ giới lãnh đạo quân sự-chính trị của Ukraine để các đơn vị quân đội hạ vũ khí và đầu hàng" – ông Putin nêu điều kiện.

Phó chủ tịch hội đồng an ninh Nga - cựu Tổng thống Dmitry Medvedev đã đăng trên mạng xã hội rằng mặt trái đối với Kyiv là "nếu họ từ chối hạ vũ khí, tất cả họ sẽ bị hạ một cách có phương pháp".

Khu vực Kursk đã trở thành chiến trường chính của cuộc chiến vào tháng 8 năm ngoái khi Ukraine đã đảo ngược tình thế với Moscow bằng cách chiếm một phần lãnh thổ của Nga.

Bảy tháng sau, một lần nữa nơi này lại trở thành tâm điểm chú ý khi các lực lượng Nga cố gắng đánh bật lính Ukraine đang cắm chốt, cô lập và vây hãm lực lượng Ukraine tại đây.

Bình luận (0)

Lên đầu trang