(CAO) Hôm 1/8, Reuters dẫn thông tin từ chính quyền Tây Ban Nha cho biết dòng người di cư đang trở về từ Ceuta - vùng lãnh thổ thuộc Tây Ban Nha ở khu vực Bắc Phi sau khi 57 người thiệt mạng trong vụ vượt biên ồ ạt vào nơi này.
Theo đó, Tây Ban Nha cho biết họ đã ngăn chặn được làn sóng người di cư ồ ạt tràn vào vùng lãnh thổ này, với phần lớn trong số hơn 50.000 người đã vượt biên bằng đường bộ và đường biển đang tự nguyện trở về nơi xuất phát. Đại diện chính phủ Tây Ban Nha tại Ceuta cho biết 57 thi thể đã được tìm thấy ở phía biên giới Tây Ban Nha và có thể có thêm thương vong ở phía biên giới Maroc. Họ cho biết một số người chết đuối và một số người bị đè chết khi cố gắng trèo qua đê chắn sóng giữ hàng rào biên giới.
Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết khoảng 50.000 người đã vượt biên kể từ sáng ngày 30/7 và ước tính rằng 48.300 người đã trở về nơi đã xuất phát vào lúc 6 giờ chiều ngày 31/7.
Juan Jesus Vivas - người đứng đầu chính quyền địa phương Ceuta, cho biết có tới 60.000 người đã vượt biên trong vài ngày qua. Lực lượng an ninh Ma-rốc đã dùng dùi cui và hơi cay để đẩy lùi đám đông tại các cổng vào Ceuta, nhằm ngăn chặn thêm người tràn vào lãnh thổ nhỏ bé này của Tây Ban Nha, một dải đất nhô ra Địa Trung Hải từ lãnh thổ Ma-rốc.

Dòng người di cư
bất hợp pháp ồ ạt đổ về vùng lãnh thổ tự trị Ceuta của Tây Ban Nha ở khu vực Bắc Phi gíáp với Ma-rốc - Ảnh: Reuters
Tình trạng chen lấn ở biên giới đã gây chia rẽ ở châu Âu, nơi các nhà lãnh đạo của các quốc gia khác thuộc Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi Tây Ban Nha đảm bảo rằng vụ việc được kiểm soát. Ý cho biết họ đang đình chỉ các thỏa thuận di chuyển Schengen của EU với Tây Ban Nha, một biện pháp dự kiến sẽ ảnh hưởng đến những người đi lại bằng máy bay hoặc tàu thuyền giữa hai nước. Madrid cho biết động thái này vi phạm các hiệp ước của EU.
Hàng trăm người được nhìn thấy đang quay trở lại Ma-rốc qua các trạm kiểm soát biên giới và những lỗ hổng trên hàng rào, một số người nói rằng họ không thể tìm thấy thức ăn hoặc chỗ trú ẩn ở Ceuta. "Thành thật mà nói, tôi thậm chí không biết tại sao mình lại đến đây, và giờ tôi lại phải quay trở lại" - một thanh niên Ma-rốc tự xưng đến từ Tangier, nói với Reuters. "Tôi chưa ăn gì kể từ bữa trưa hôm qua, mặc dù tôi đã mang theo một ít tiền... Những gì chúng tôi đang làm không tốt cũng chẳng dễ chịu chút nào" - Ayman, một thợ làm tóc 20 tuổi đến từ thành phố cảng Larache, chỉ cho biết tên của mình, nói với Reuters rằng anh đã vượt biên vào vùng lãnh thổ này sau khi bơi năm tiếng đồng hồ. "Không có thức ăn nào bên trong Ceuta và chúng tôi đã bị quân đội (Tây Ban Nha) đuổi đi" - người này cho biết.

Những người di cư trái phép tìm mọi cách để xâm nhập vào vùng lãnh thổ này của Tây Ban Nha từ vượt biển cho đến vượt rào - Ảnh: Reuters
Ceuta và Melilla là các thành phố tự trị của Tây Ban Nha nằm ở phía bắc Ma-rốc, nơi có biên giới đất liền duy nhất của Liên minh châu Âu với châu Phi. Cả hai đều định kỳ trải qua sự gia tăng số lượng người di cư cố gắng vượt biên để đến châu Âu với mong tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng quy mô của cuộc vượt biên hôm 30/7 là dường như chưa từng có.
Các đảng cánh hữu trên khắp Châu Âu đổ lỗi vụ việc là do chính sách di cư tương đối lỏng lẻo của Tây Ban Nha, bao gồm cả lệnh ân xá cho hàng trăm nghìn người di cư trái phép trong năm nay.