Pháp và Tây Ban Nha “oằn mình” trong những trận cháy rừng dữ dội

Thứ Hai, 27/07/2026 13:11  | Anh Duy

|

(CAO) ​Hôm 27/7, Reuters đưa tin hai nước ở khu vực Tây Âu là Pháp và Tây Ban Nha đang phải “vật lộn” để khống chế những đám cháy rừng lan rộng trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang khiến các loại hình thời tiết cực đoan diễn ra thường xuyên hơn, từ đó gây ra những đám cháy rừng trên diện rộng.

Ngọn lửa của những đám cháy rừng đang tiến về vùng ngoại ô của thành phố Bordeaux lịch sử của Pháp, trung tâm vùng đất sản xuất rượu vang của đất nước vào ngày 26/7 buộc hàng trăm nghìn người phải sơ tán.

Giới chức cho biết khoảng 220.000 người đã được sơ tán ở Pháp, trong khi ở Tây Ban Nha hơn 75.000 người đã được sơ tán và hơn 30.000 người được lệnh trú ẩn tại chỗ.

Tại Pháp, hỏa hoạn đã tàn phá bán đảo Cap Ferret trên bờ biển Đại Tây Dương, một địa điểm du lịch nổi tiếng và lan sang các khu vực xung quanh Bordeaux, nơi lực lượng cứu hỏa đang cố gắng ngăn chặn ngọn lửa lan đến thủ phủ của khu vực.

Thị trưởng Bordeaux - Thomas Cazenave cho biết đám cháy cách các điểm vào thành phố chính khoảng 15 km.

Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez nói với kênh truyền hình France 2 TV vào tối 26/7 rằng: “Chúng ta có một đám cháy không được kiểm soát và đang di chuyển về phía khu vực thành phố. Tình hình chung rất bất lợi, chúng ta đang ở trong tình huống chưa từng có”.

Khi ngọn lửa lan rộng, cảnh sát đã đến từng nhà tại các thành phố Marcheprime và Cestas để sơ tán từng người dân. Chính quyền Pháp đã công bố đoạn phim cho thấy cảnh sát gõ cửa trong bóng tối và kêu gọi mọi người rời đi.

Ngọn lửa bùng lên từ một vụ cháy rừng ở San Martin de Valdeiglesias, Avila, Tây Ban Nha vào ngày 26/7 - Ảnh: Reuters
Cảnh sát dập lửa đám cháy rừng ở Tây Ban Nha - Ảnh: Reuters

Tại Tây Ban Nha, Thủ tướng Pedro Sanchez đã đến thăm các khu vực bị cháy rừng ở Avila, một trong ba tỉnh miền trung bị ảnh hưởng bởi các đám cháy lớn, cùng với Madrid và Toledo.

Theo Bộ trưởng Môi trường Sara Aagesen, ngọn lửa đã tàn phá hơn 50.000 ha vùng nông thôn ở Avila, khiến đây trở thành vụ cháy rừng lớn nhất trong lịch sử gần đây của Tây Ban Nha.

Chính quyền khu vực cho biết một đám cháy riêng ở tỉnh Castellon phía đông Tây Ban Nha đã tàn phá hơn 4.300 ha.

Lãnh đạo khu vực Valencia - Juanfran Perez nói với các phóng viên gần hiện trường rằng: “Ngọn lửa đã vượt quá tầm kiểm soát, rất khó dập tắt về mặt kỹ thuật, đặc biệt là do điều kiện thời tiết bất lợi sẽ kéo dài suốt cả ngày”.

Đám cháy rừng đã lan vào công viên tự nhiên Sierra de Espadan, nơi có những khu rừng thông và sồi bần rộng lớn.

Các vụ cháy rừng này là thảm họa mới nhất liên quan đến hạn hán kéo dài và các đợt nắng nóng liên tiếp – tình trạng được các nhà khoa học nhận định là đã trở nên trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu.

Ở cả Bordeaux và Avila, nhiệt độ cao trong tháng 7 trung bình là 32 độ C, cao hơn gần 6 độ C so với mức cao bình thường trong tháng từ năm 1961 đến năm 1990, theo thống kê của Cơ quan Giám sát Khí hậu của hãng tin Reuters.

Người dân được sơ tán trong một khu tập trung ở Bordeaux, Pháp - Ảnh: Reuters

Bình luận (0)

Lên đầu trang