Đường "ao cá" đã được sửa chữa

Thứ Bảy, 07/11/2015 16:26  | Chí Dũng

|

(CAO) Nhiều ngày nay, người dân sống xung quanh Tỉnh lộ 438 đoạn qua huyện Đăk Đoa (Gia Lai) vui mừng khi thấy đường chằng chịt “ổ voi”, có cái thành “ao cá” đã được đơn vị thi công đổ đá san lấp, thảm nhựa phẳng lì.

UBND huyện Đăk Đoa đã phê duyệt dự toán công trình đường từ đoạn UBND xã Ia Băng (huyện Đăk Đoa) đến tiếp giáp xã Ia Tiêm (huyện Chư Sê) với các hạng mục vá ổ gà, láng nhựa mặt đường. Khắc phục cơ bản tình trạng đoạn đường đi qua địa bàn huyện xuống cấp nghiêm trọng.

Các “ao cá” đã được lấp trong sự vui mừng của người đi đường và người dân sống xung quanh 2 bên

Theo đó, đơn vị thi công sẽ thực hiện vá ổ gà bằng cấp phối đá dăm, láng nhựa mặt đường và đặt cống thoát nước. Hiện đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến sẽ hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Ông Huỳnh Quốc Sơn - chủ tiệm sửa xe trên trục đường phấn khởi chia sẻ: Người dân khu vực đây vui lắm. Trước đây, chỉ thấy đổ đất đá xuống, 1 trận mưa lại trôi đi hết, lần này, ngoài sửa còn thấy láng nhựa bà con vui lắm. Tiệm sửa xe của tôi cũng sẽ giảm khách vì không còn xe chết máy khi đi qua mấy “cái ao” giữa đường nhưng lại được con đường sạch sẽ để làm ăn.

Những hố được ví như “cái ao” bao trùm hết mặt đường
Người dân phải chịu “con đường đau khổ” trong nhiều năm liền

Trước đó, Báo Công an TP.HCM có bài viết “Đánh liều vượt qua ao cá giữa đường” phản ánh nhiều năm qua, bức xúc của người dân về đoạn đường tỉnh lộ mỗi khi mưa xuống với chi chít “ổ gà, ổ voi” giăng bẫy người đi đường. Đặc biệt đoạn thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa đường xuống cấp biến thành 2 “ao cá” bao trùm cả đoạn đường dài hơn trăm mét.

Người đi đường khi lưu thông qua đoạn đường này thường xuyên bị té ngã, xe chết máy. Ngày nắng cũng như ngày mưa, đoạn đường bị nhấn chìm trong nước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang