(CATP) Từ đầu năm 2014 đến nay, nhiều người dân là “khách hàng” mua đất của công ty Đại Tín đã gửi đơn đến cơ quan chức năng ở TP.HCM nhờ can thiệp, nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết.
Không có tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ), cũng không có chức năng kinh doanh bất động sản, nhưng Phan Đức Trí (SN 1981, giám đốc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ địa ốc Đại Tín, có trụ sở “ghi trên giấy tờ” ở số 130 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP.HCM) vẫn vẽ sơ đồ, đặt ký hiệu thửa đất của dự án, ký hợp đồng bán hàng loạt lô đất nền trên giấy, thu tiền bạc tỷ.

Trong đơn gửi mục “Tiếng còi”, bà Huỳnh Kim Phượng (ngụ Q1, TP.HCM) trình bày: “Biết Công ty cổ phần thương mại dịch vụ địa ốc Đại Tín (gọi tắt là công ty Đại Tín) đang rao bán đất nền dự án khu dân cư Happy Town ở Bình Dương, nên tôi tìm đến để mua. Sau khi Trí thuê taxi chở tôi và một số khách hàng lên Bình Dương xem đất và cam kết sẽ phân lô như sơ đồ mà ông đã đưa cho tôi xem, ngày 8-9-2012 tôi và công ty Đại Tín ký kết văn bản mua bán đất nền dự án. Thế nhưng sau khi thanh toán số tiền mua đất lên đến hàng trăm triệu đồng, tôi phát hiện Trí và công ty Đại Tín không hề có đất để bán; thửa đất ông ta rao bán là của người khác”.
Về Bình Dương xác minh sự việc, chúng tôi được biết cơ quan chức năng tỉnh khẳng định “không có dự án nào mang tên khu dân cư Happy Town như đơn tố cáo của người dân”.
Tìm đến trụ sở công ty để gặp ông Trí, chúng tôi thấy trụ sở công ty đã không còn ở số 130 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP.HCM.
Theo thông tin từ Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.HCM, công ty Đại Tín đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 22-4-2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 11-12-2013 với số vốn điều lệ 2 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh gồm: môi giới bất động sản, mua bán văn phòng phẩm, vật liệu xây dựng, dịch vụ dịch thuật, xây dựng nhà các loại, tư vấn đầu tư...
Công ty có 3 cổ đông sáng lập và Phan Đức Trí (SN 1981, thường trú ấp Tây Huề 1, P.Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang; tạm trú P14Q10, TP.HCM) là người đại diện theo pháp luật và là giám đốc công ty. Liên lạc với ông Trí để tìm hiểu sự việc thì điện thoại “ở ngoài vùng phủ sóng”.
Trao đổi với chúng tôi, bà Phượng cho biết: “Từ đầu năm 2014 đến nay, tôi và một số khách hàng mua đất nền dự án khu dân cư Happy Town đã nhiều lần gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Trí gửi đến Phòng cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự xã hội - CA TP.HCM để nhờ can thiệp, nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được thụ lý, giải quyết”.
Tìm hiểu tại Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - CA TP.HCM, chúng tôi được biết, nguyên nhân cơ quan công an chưa thụ lý đơn tố cáo của nhiều người dân mua đất dự án trên, là vì bà con không làm đúng thủ tục do công an hướng dẫn (làm đơn tố cáo và cung cấp các tài liệu, chứng cứ... ).
Tuy nhiên theo bà Phượng, một số người dân, khi tiếp nhận đơn xin can thiệp, họ không hề được hướng dẫn cách làm đơn và gửi kèm các tài liệu, chứng cứ ra sao; từ đó dẫn đến sự việc kéo dài không thấy ai xử lý, gây bức xúc. Rõ là:
Hơn hai năm gửi đơn thưa
Ngày đêm trông ngóng, vẫn chưa thấy gì
Người đau khổ, kẻ cười khì...
Mong anh vào cuộc, hãy vì người dân.