Chàng trai nghèo bị chấn thương sọ não

Thứ Sáu, 24/07/2015 14:38  | Hiếu Hiền

|

(CATP) Mẹ mất sớm, người cha già yếu thường xuyên đau bệnh, mấy chị em Trần Văn Tèo rời quê Ninh Phước (Ninh Thuận) vào thành phố kiếm việc làm để nuôi bản thân và lo thuốc thang cho cha.

May mắn tìm được công việc ổn định tại một công ty may tư nhân, chàng thanh niên hiền lành hy vọng cuộc sống sắp tới sẽ bớt cơ cực. Chẳng ngờ khuya 14-7-2015, trên đường đi làm về, Tèo bị tai nạn giao thông, người gây tai nạn bỏ mặc nạn nhân bất tỉnh tại chỗ, chạy thoát thân.

Các bác sĩ xác định Tèo bị chấn thương sọ não, máu tụ ngoài màng cứng thái dương, gãy xương đùi phải và xương cẳng tay trái, phải phẫu thuật ngay mới có khả năng cứu sống.

Tìm đến Báo CATP cầu cứu, chị Trần Thị Thiện chưa hết hoảng hốt khi nói về tai nạn xảy ra cho em trai. Hoàn cảnh gia đình quá nghèo, ai cũng làm thuê làm mướn, không có tiền chạy chữa cho em. Trong khi bà con hàng xóm cũng khó khăn, vay mượn chẳng được là bao mà chấn thương của Tèo lại quá nặng, cần rất nhiều tiền thuốc thang thời gian dài. Hiện các bác sĩ mới chữa trị phần chấn thương ở đầu, tay và chân bị gãy phải xuyên đinh, bó bột.

“Cha tôi đòi vào thăm nhưng mắt mờ, chân yếu không đi được. Mấy anh chị em phải luân phiên xin nghỉ làm túc trực trong bệnh viện. Xin các nhà hảo tâm cứu giúp em tôi qua cơn bệnh ngặt nghèo này, nó mới 21 tuổi, còn quá trẻ...” - chị Thiện ứa nước mắt nói.

Hiện anh Tèo đang điều trị tại khu A phòng hồi sức nội, Bệnh viện 115 (ảnh). Bạn đọc có tấm lòng xin liên hệ chị Thiện (ĐT: 01699864721) hoặc Ban Công tác bạn đọc Báo CATP.

Tài khoản từ thiện: Báo Công an TPHCM (XHTT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank chi nhánh TPHCM

Bình luận (0)

Lên đầu trang