Nhìn con, cha mẹ đắng lòng

Thứ Hai, 27/07/2015 14:42  | Song Ngân

|

(CATP) Chào đời chưa được bao lâu, cháu Đoàn Mai Hoàng Yến (SN 2011) đã mắc phải căn bệnh tim quái ác. Do hoàn cảnh quá khó khăn: ba cháu là anh Đoàn Hoàng Phước (tạm trú nhà trọ ở tổ 8, ấp 1C, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) làm công nhân nên đồng lương chỉ đủ chi tiêu hàng ngày, may mắn Yến được một số nhà hảo tâm giúp đỡ 80 triệu đồng để phẫu thuật, đặt máy tạo nhịp tim.

Cháu Đoàn Mai Hoàng Yến

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì mới đây, bệnh của Yến lại tái phát, hiện đang điều trị tại Khoa tim - Bệnh viện Nhi đồng 1. Qua kiểm tra lần này, bác sĩ chẩn đoán cháu suy tim nặng, cần phẫu thuật và đặt máy khác, vì máy cũ không còn thích hợp.

Điều đáng nói là chiếc máy mới có giá 650 triệu đồng, số tiền này vợ chồng anh Phước không thể tìm đâu ra, đành nghẹn ngào nhìn con gái thoi thóp trên giường bệnh. Một lần nữa, cháu Yến rất cần vòng tay yêu thương của các nhà hảo tâm giúp cháu giành lại sự sống.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ anh Đoàn Hoàng Phước hoặc Ban Công tác bạn đọc Báo CATP.

Tài khoản xã hội từ thiện của Báo Công an TPHCM: số 0071001983085, Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh TPHCM

Bình luận (0)

Lên đầu trang