Rơi nước mắt cảnh hai anh em mồ côi không đủ tiền mua quan tài cho mẹ

Thứ Năm, 01/10/2015 15:25  | Hòa Khánh

|

(CAO) Người mẹ bị ung thư qua đời bỏ lại hai đứa con; xót xa hơn khi gia cảnh kiệt quệ nên hai anh em không đủ tiền mua quan tài cho mẹ.

Sau khi báo Công an TP.HCM có đăng bài "Rơi nước mắt cảnh bé gái 12 tuổi làm vàng mã nuôi mẹ bệnh ung thư" thì đã nhận được sự quan tâm của các cá nhân, tập thể đến thăm; nhưng rồi người mẹ xấu số ấy đã không qua khỏi và đã qua đi một cách đột ngột vào lúc 18 giờ 00 chiều 30-9.

Chị Thu bị ung thư hành hạ nhiều năm qua và vừa mới qua đời

Nhiều người đến chia buồn không cầm được nước mắt khi chứng kiến gia cảnh kiệt quệ của gia đình.

Đó là hoàn cảnh hết sức thương tâm của mẹ con chị Nguyễn Thị Thu (ngụ tại kiệt 486 Chi Lăng, phường Phú Hậu, TP. Huế).

Những người hàng xóm cho biết, gia đình bà chị Nguyễn Thị Thu có hoàn cảnh rất khó khăn, chồng chị đi tiền biệt suốt nhiều năm qua, không một lần trở về. Chị lại mang căn bệnh ung thư hiểm nghèo không thể làm lụng được gì.

Thương mẹ, anh Phạm Nhật Nam (con trai chị Thu) cố gắng đi làm thuê, làm mướn, còn cô bé Phạm Thị Kim Loan (con gái chị Thu, 12 tuổi) phải làm hàng mã để kiếm thêm tiền nuôi mẹ.

Hai anh em Nhật Nam và Kim Loan không biết sẽ xoay sở ra sao với cuộc sống truốc mắt
Bé Phạm Thị Kim Loan hàng ngày phải làm hàng mã để kiếm thêm tiền nuôi mẹ nhưng giờ mẹ cũng không còn

Ngày mẹ mất, hai em không có tiền mua quan tài để liệm và chôn cất mẹ, tài sản trong nhà không có gì giá trị ngoài chiếc giường cũ kĩ.

Hiện tại hai em rất khó khăn, cuộc sống tương lai của hai em sẽ đi về đâu khi mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Mong mạnh thường quân gần xa chung tay hỗ trợ giúp đỡ để hai anh em sớm vượt qua hoàn cảnh khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ gửi về anh Phạm Nhật Nam, con trai chị Nguyễn Thị Thu, ngụ tại kiệt 486 Chi Lăng, Phường Phú Hậu, TP. Huế.

Bình luận (1)

Mong moi nguoi chung tay giúp do nhung hoang canh nay de 2 em đuợc thềm nghi luc song tiếp tuc thanh nguoi co ích cho mai sau

Le hoang tan - Thứ Năm, 01/10/2015, 18:37 Trả lời | Thích
Lên đầu trang