(CAO) Khắc họa tinh thần đấu tranh bất khuất của những người Cộng sản, truyện ký “Những tháng năm khốc liệt” của tác giả Hoàng Phương, một cựu tù Côn Đảo, vừa được ra mắt tại TPHCM.
Cuốn sách của Hoàng Phương (bút danh của nhà báo, cựu tù Côn Đảo – Trịnh Phi Long) là một minh chứng sống động về sự hy sinh thầm lặng, về những con người đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân, cả máu xương để giành lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc.

2025-8-20/img-4188.jpg" style="width:100%" title="" />
Sách “Những tháng năm khốc liệt”
“Năm tháng rồi sẽ qua đi, bụi thời gian có thể che phủ lên mọi thứ. Nhưng cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của Nhân dân ta không thể phai mờ trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam yêu nước. Tập truyện ký “Những tháng năm khốc liệt” là nén hương lòng tôi thành kính dâng lên trước anh linh hàng triệu Anh hùng, Liệt sĩ, đồng bào, đồng chí cả nước đã chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc để cho Nhân dân ta được sống trong hòa bình, đất nước ta được nở hoa độc lập và kết trái tự do như hôm nay”, tác giả Hoàng Phương chia sẻ.

Tác giả Hoàng Phương - Trịnh Phi Long (thứ hai, từ trái sang)
Cuốn sách không chỉ tái hiện lại cuộc sống gian khổ, sự hành hạ tàn bạo nơi địa ngục trần gian, mà còn tinh thần đấu tranh bất khuất kiên cường, của những người Cộng sản dù trong hoàn cảnh khốc liệt nhất vẫn không ngừng biến cái chết thành sự sống, biến nỗi đau thành động lực cách mạng.

Nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội nhà văn TP.HCM phát biểu
“50 năm sau ngày đất nước thống nhất, đội ngũ những người cầm bút chuyên nghiệp và những tác giả sống và làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là những cựu chiến binh, những cựu tù chính trị bị giam cầm ở nhiều nhà tù của ngoại xâm, bằng vốn sống, bằng sự trải nghiệm, bằng trách nhiệm và bằng chính cuộc đời hiến dâng của mình, đã viết nên nhiều trang sách, nhiều quyển sách có giá trị, phản ánh sinh động thực tế cuộc đấu tranh vô cùng kiên cường, vô cùng khốc liệt của cán bộ, chiến sĩ và người dân trong cuộc đấu tranh giành lại độc lập tự do cho dân tộc, cho đất nước.
Tác phẩm của tác giả Hoàng Phương, một cựu tù Côn Đảo là những hồi ức đầy ắp cảm xúc khiến người đọc, không chỉ những đồng chí của ông, những bạn tù cùng với ông mới cảm kích mà chúng tôi và có lẽ cả thế hệ nối tiếp như một lần nữa được khơi gợi, được nhắc nhớ: Biết ơn và tri ân luôn là giá trị bất biến trong dòng đời vạn biến này”, nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội nhà văn TP.HCM nhận định.