(CATP) Nông dân bỏ tiền mời thầy phong thủy về coi giùm chỗ nào có mạch nước ngầm để đào giếng tưới tiêu cho cây trồng, không ngờ tiền mất mà long mạch đây chẳng thấy.
Lấy việc làm rẫy để hy vọng mang lại sự đổi thay về kinh tế cho gia đình, nên ông Lê Văn Năm (SN 1951, ngụ huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) chăm chút kỹ càng cho từng loại cây, con giống. Để chủ động nguồn nước, ông Năm đầu tư một lúc mấy cái giếng khoan. Vậy mà cũng không tránh khỏi đau đầu, cứ vào cao điểm mùa khô, cái giếng nào cũng chỉ bơm được chừng 25 phút là cạn kiệt nên không đủ nước, làm năng xuất thấp. Ông Năm vò đầu bóp trán nhưng chưa biết cách nào cải thiện...
Một ngày đầu tháng 3-2014, trong lúc đang ngồi ăn sáng gần trung tâm xã nhà, ông Năm nghe một số nông dân nói chuyện về một ông thầy còn trẻ tuổi nhưng rất giỏi xem phong thủy, mạch nước ngầm. Ông Năm chớp cơ hội ngay bằng cách xin điện thoại của thầy địa lý nọ. Sau đó, ông gọi nói rõ ý định của mình.
Vài ngày sau, khi ông Năm đang cặm cụi làm cỏ trong vườn thì có một người đàn ông khoảng 40 tuổi, ăn mặc lịch sự tìm đến. Thấy chủ nhà đang cố nhớ xem người trước mặt mình quen hay lạ, khách tự giới thiệu luôn: “Tôi tên Đức Mùi, là nhà cảm xạ, phong thủy, địa sinh học, đến theo lời mời của gia chủ qua điện thoại từ vài ngày trước”. Nghe khách nhắc chuyện cũ, chủ nhà vui ra mặt, hớn hở mời thầy phong thủy vào nhà. Sau một lúc chuyện trò, nắm bắt nguyện vọng, thầy phong thủy yêu cầu gia chủ đi mua trái cây, nhang đèn, vàng mã về để cúng điền địa, tìm long mạch.
Chủ nhà răm rắp, sắm đủ bộ đồ lễ mang về. Đốt nhang, cúng vái xong, thầy Mùi cầm sợi dây có viên bi lớn, rà khắp quanh vườn rồi dừng lại, chỉ mô đất ngay gốc cây mít lớn nhất phía sau nhà ông Năm bảo: “Long mạch tụ chính tại nơi đây. Ông cho khoan ở chỗ này rồi đặt máy bơm hỏa tiễn một ngựa rưỡi là có đủ nước tưới tiêu quanh năm mà không sợ mùa khô hạn”.
Tin thầy, nhưng ông Năm vẫn hỏi lại một câu cho thêm chắc: “Có đúng long mạch chưa thầy?”. Thầy Mùi khẳng định chắc nịch: “Bảo đảm 100%, chính xác nơi đây tập trung nguồn long mạch”. Đánh dấu điểm long mạch xong, chủ và khách cùng vui vẻ mở tiệc mừng. Khi ông Năm đề cập đến chuyện tiền công, thầy Mùi bảo: “Ông chỉ cần đưa trước cho tôi 500.000 đồng thôi, sau khi khoan giếng thành công đưa thêm một triệu đồng nữa là được”.
Đinh ninh mình đã tìm trúng nguồn long mạch, sẽ không sợ thiếu nước tưới cây nên sang đầu mùa mưa năm 2014, ông Năm mua thêm rất nhiều cây giống về gieo trồng. Phí khoan một cái giếng mới có giá gần 6 triệu đồng nhưng ông Năm vẫn vay mượn tiền để khơi nguồn nước rồng. Khi ống nước thăm dò vươn đến độ sâu gần 50 mét thì một dòng nước trắng xóa ào ào phun lên xối xả. Ông Năm mở cờ trong bụng, quyết định dời máy bơm từ giếng cũ sang giếng mới.
Để đo trữ lượng nguồn nước ngầm, ông Năm để máy bơm thêm nửa giờ nữa. Tuy nhiên, máy bơm hoạt động chưa đầy 20 phút thì long mạch đã... cạn khô, khiến gia chủ vội vàng chạy vào nhà tắt máy. Nhưng bước chân người già đâu nhanh bằng dòng điện cao thế, hậu quả là chiếc máy bị cháy trước khi ông Năm kịp cúp cầu giao. Không tin vào những điều mình thấy, ông Năm mua máy bơm khác về đặt vào giếng mới khoan. Không khác lần trước, máy bơm hoạt động cũng chừng hơn chục phút lại hết nước.
Bỏ công tìm hiểu, ông Năm biết trong xã cũng có bốn, năm người nhờ thầy Mùi xem long mạch để khoan giếng nhưng đều cùng cảnh ngộ như mình. Đề phòng sẽ có người vì tin thầy địa lý, tiếp tục mất tiền mà ôm thêm cục tức, nên ông Năm quyết lên tiếng cảnh báo đến nhiều nông dân khác.