Cuộc ‘đào tẩu’ trong đêm của hai tên cướp xe SH

Thứ Hai, 16/05/2016 17:09  | Nguyễn Tuấn

|

(CAO) Khi lực lực công an vây ráp dưới nhà thì hai tên cướp mau chóng đạp tung cửa sổ lầu trên trốn chạy.

Trấn cướp trên đại lộ

Chiều ngày 16-5, cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức cho biết, đối tượng thuộc diện truy nã đặc biệt Phan Văn Hùng (tự Lưu Bị, SN 1992, ngụ ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã tìm đến đội 3 (PC45 – Công an TP.HCM) đầu thú.

Sau đó, Hùng được di lý ngay về đội Cảnh sát hình sự quận Thủ Đức nhằm sớm lấy lời khai, điều tra về vụ án cướp xe máy SH của một phụ nữ trên đại lộ Phạm Văn Đồng.

Đối tượng Phan Văn Hùng

Vụ án cướp xe gây xôn xao dư luận bởi cuộc truy bắt gay cấn lần theo thiết bị định vị trên chiếc xe SH. Riêng đồng bọn của Hùng “Lưu Bị” là Nguyễn Tấn Phúc vẫn còn đang bỏ trốn. Từ lời khai của Hùng và các chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã từng bước làm rõ diễn biến vụ cướp.

Đêm ngày 1/5/2016, Hùng “Lưu Bị” gọi điện cho Lâm Sơn Hải (một người có quan hệ bà con) ra quán uống cà phê rồi ngỏ ý xin mượn chiếc xe máy Wave. Chơi với nhau từ lâu, Hải đồng ý cho Hùng mượn. Đến 23 giờ đêm, bạn Hùng là Nguyễn Tấn Phúc (SN 1995, quê An Giang) chạy đến quán cùng uống cà phê. Lúc chỉ còn hai người, rít xong một hơi thuốc, Phúc hỏi “mày lấy dao cùng đi cướp xe máy bán kiếm tiền tiêu xài với tao không?”. Vốn cũng đang cháy túi, Hùng nhìn lại Phúc và gật đầu.

Phúc dùng chiếc xe Wave BS: 52Z6-5016 chở Hùng đi. Trên xe, hai tên để con dao dài khoảng 30cm, cán bằng nhựa, lưỡi bằng kim loại màu trắng. Sau một hồi loanh quanh các tuyến đường ở quận 10, cả hai không tìm được “con mồi”. 

Đến 0 giờ 30, Phúc và Hùng chạy qua hướng quận Thủ Đức tìm kiếm, lưu thông từ ngã tư Bình Triệu về phía chợ Thủ Đức. Thấy chị Hà Thị Thu Trúc (SN 1976, quê Bến Tre) đang chạy xe một mình, Phúc mừng rỡ kêu Hùng cướp đi. Xe đang chạy, Phúc một tay chuyền con dao cho Hùng cầm, tay kia rồ mạnh ga vượt lên trước, cúp ngang đầu xe nạn nhân.

Chị Trúc hốt hoảng dừng xe, Hùng dữ dằn cầm con dao trên tay dọa đâm, nói chị Trúc xuống xe. Chị Trúc chần chừ không chịu xuống, Hùng tức giận lao đến xô nạn nhân. Thấy đồng bọn làm “non tay”, Phúc sấn đến nắm đầu chị Trúc kéo ra khỏi xe SH.

Cả hai nổ máy phóng như bay về hướng Phạm Văn Đồng – Hiệp Bình. Nhìn phía trước có Cảnh sát giao thông đang chốt, chúng cua xe chạy ngược chiều ở làn đường ô tô.

Cuộc 'trốn chạy' trong đêm của hai tên cướp

Chị Trúc mất xe, bước bộ thất thểu trên đại lộ Phạm Văn Đồng. May mắn, đi được một đoạn thì gặp chốt Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Chị Trúc trình bày sự việc và kiểm tra định vị qua điện thoại thì phát hiện hai tên cướp đang chạy về phía nội đô.

Không chút chần chừ, tổ tuần tra (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM) chở chị Trúc đuổi theo, đồng thời phát đi thông báo hỗ trợ truy bắt.

1 giờ rạng sáng ngày 2-5, hai tên cướp Phúc, Hùng về đến nhà của Lâm Sơn Hải ở ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Trong lúc chờ mở cửa thì Hùng tinh mắt phát hiện cục định vị xe máy. Y dùng tuốcnơvít hì hục vặn, bẻ rồi vứt đi.

Cả hai vào nhà Hải, gửi xe rồi leo lên giường nằm ngủ. Đúng năm phút sau, chúng nhìn qua ô cửa sổ thấy công an đứng đầy dưới nhà. Lo sợ, hai tên cướp leo lên lầu trên, đạp tung cửa sổ phi thân qua nhà hàng xóm. Chúng đi nhẹ trên mái nhà, rồi tìm cách “bò” xuống con hẻm gần đó.

Tiếng cho sủa trong đêm inh ỏi, ánh đèn pin loang loáng. Hai tên vội nhảy xuống cái ao nước, lâu lâu lại ngoi lên mặt nước thở. Thấy tình hình có vẻ im ắng, hai tên ra khỏi ao, áo quần ướt sũng nước, mặt dính lá bèo, chân trần cuốc bộ trong đêm.

Vừa đói vừa khát rất khổ sở, hai tên lần mò ra được đường cái. Chúng vẫy taxi thuê chạy về khách sạn 123 (đường Hồng Bàng, quận 6) nghỉ ngơi.

Lúc này, những người có mặt trong căn nhà của Lâm Sơn Hải đều được mời lên cơ quan công an làm việc cùng với hai chiếc xe là tang vật. Bước đầu, nhóm người khai không biết nguồn gốc chiếc xe SH là của ai, nguồn gốc từ đâu. Chỉ thấy Hùng và Phúc đưa xe về nhà trong đêm.

Từ khi cả hai đối tượng bỏ trốn, lệnh truy nã được phát đi, trinh sát ráo riết kiếm tìm. Hùng “Lưu Bị” đã ra tự thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Được biết, y còn tự giác còn khai ra các vụ việc trấn cướp khác.

Bình luận (0)

Lên đầu trang