Giết người tình rồi chôn xác sau khi 'mây mưa' ngoài bãi đất trống

Thứ Ba, 15/11/2016 00:09  | Kim Phát

|

(CAO) Sau khi mây mưa xong, gã thanh niên đã giết người tình rồi đào hố chôn xác cạnh Khu Công nghiệp Sóng Thần (Bình Dương) nhưng đã sa lưới ngay sau đó.

TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm ngày 14-11 đã chấp nhận kháng cáo của đại diện hợp pháp bị hại, sửa án sơ thẩm từ chung thân lên tử hình đối với Nguyễn Hoài Thanh (22 tuổi, quê Kiên Giang) về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Nguyễn Hoài Thanh

HĐXX cấp phúc thẩm nhận định hành vi của Nguyễn Hoài Thanh là dã man, cực kỳ man rợ và mất hết tính người, không có khả năng cải tạo nên cần loại ra khỏi đời sống xã hội.

Sau khi ân ái xong đã giết nạn nhân rồi đào hố chôn, cướp đi một lượng lớn tài sản thể hiện động cơ đê hèn, khó cải tạo nên tòa chấp nhận đơn kháng cáo của gia đình bị hại, tăng án lên tử hình.

Tối 24-1, Thanh dẫn chị L.T.H. (24 tuổi, quê Thanh Hóa) ra bãi đất trống cạnh khu công nghiệp Sóng Thần (Bình Dương) để “mây mưa”. Theo lời khai của Thanh, sau khi ân ái xong chị H. nói rằng đã quen người khác nên đề nghị chia tay.

Tức giận, Thanh đã giết chết chị H. rồi đào hố chôn xác người tình ở gần đó rồi cướp xe máy, nữ trang. Mặc dù Thanh nhanh chân bỏ trốn nhưng hành vi của y bại lộ và bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Xử sơ thẩm, Thanh được TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt mức án tù chung thân. Sau đó, vì quá bức xúc mức án nên đại diện bị hại kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt lên tử hình

Bình luận (0)

Lên đầu trang