Bắt nóng hai nhóm cướp gây án ban đêm ở Sài Gòn

Thứ Hai, 09/09/2019 17:26

|

(CATP) Dù còn nhỏ tuổi nhưng do sớm sa chân vào con đường nghiện ngập, khiến những thanh niên đang tuổi ăn tuổi học trở nên hư hỏng. Để có tiền ăn chơi, mua ma túy sử dụng, các đối tượng đã đi gây án cướp giật tài sản. 

Ngày 8-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM và CAQ3 cho biết, đã bàn giao Lê Thành Long (SN 2004, quê Sóc Trăng), Lê Thanh Sang (SN 2002, quê Long An), Trần Văn Đức (SN 1995) và Phạm Thành Văn (SN 1997, cùng ngụ Q4) cho CAQ1 thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, lúc 1 giờ sáng 6-9, Lê Thành Long (SN 2004, quê Sóc Trăng) và Lê Thanh Sang (SN 2002, quê Long An) hẹn gặp nhau ở khu vực Công viên Gia Định (Q.Phú Nhuận) để tìm cách kiếm tiền.

Tại đây, Long rủ Sang đi cướp giật tài sản. Sang điều khiển xe Wave BS: 59E1-442.73 chở Long lượn lờ nhiều khu vực từ Q.Phú Nhuận đến Q3 để tìm người đi đường sơ hở sẽ ra tay gây án. Tuy nhiên, sau khi đảo quanh các tuyến đường nhưng không phát hiện “con mồi”, chúng thống nhất tiến về khu vực trung tâm thành phố vì biết nơi này thường tập trung nhiều du khách mang theo tài sản giá trị.

Các đối tượng cướp giật

Gần 2 giờ sáng, đến trước số nhà 42 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao (Q1), chúng phát hiện anh Mach Sa Lê (SN 1988, dân tộc Chăm) đang ngồi trên xe máy đậu sát lề đường sử dụng ĐTDĐ iPhone 6S Plus màu hồng. Lập tức Sang điều khiển xe máy áp sát để Long giật tài sản. Cú giật quá nhanh và bất ngờ khiến anh Sa Lê không kịp trở tay, chỉ còn biết tri hô cầu cứu. Chiếm đoạt được tài sản, chúng chở nhau tăng tốc tháo chạy.

Các đối tượng cướp giật

Hai tên cướp hý hửng tưởng đã thực hiện vụ cướp trót lọt, nào ngờ khi chạy đến trước số 337 Nguyễn Đình Chiểu, P5Q3 thì chạm mặt với Đội Cảnh sát hình sự CAQ3. Thấy 2 thanh niên có biểu hiện nghi vấn phạm tội, chạy xe với tốc độ cao, tổ trinh sát hình sự ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì chúng bất hợp tác, đồng thời tăng tốc bỏ chạy.

Tổ trinh sát liền đuổi theo, ép ngã xe bắt giữ Sang cùng phương tiện gây án. Riêng tên Long vẫn không chịu thúc thủ mà tiếp tục chạy bộ tìm đường đào tẩu vào con hẻm nhỏ. Khi bị tổ trinh sát chặn đầu, hắn quăng lại chiếc ĐTDĐ vừa cướp được hòng cắt đuôi sự truy đuổi nhưng bất thành.

Phương tiện gây án

Sau khi bị cướp giật tài sản, anh Mach Sa Lê không đến cơ quan công an trình báo sự việc, chỉ đến khi công an bắt được hai tên cướp cùng tang vật, đã liên hệ nạn nhân để nhận lại tài sản.

Tại cơ quan điều tra, hai tên cướp khai nhận hành vi phạm tội. Trong đó, Sang khai cần tiền mua ma túy đá sử dụng nên khi Long rủ đi gây án hắn lập tức đồng ý, thỏa thuận sẽ ăn chia theo tỷ lệ 50/50.

Tiếp nhận vụ việc, Cơ quan CSĐT CAQ1 đã cho thực nghiệm điều tra, kết quả hoàn toàn phù hợp với lời khai của 2 tên cướp cũng như các tài liệu, chứng cứ mà cơ quan công an thu thập được...

Cũng trong rạng sáng 6-9, khi tuần tra phòng chống tội phạm, các trinh sát Đội 3 Phòng Cảnh sát hình sự CATP phát hiện Trần Văn Đức (SN 1995) điều khiển xemáy chở Phạm Thành Văn (SN 1997, cùng ngụ Q4) có biểu hiện nghi vấn phạm tội nên tổ chức đeo bám.

Tang vật vụ án

Đến trước số 27 Trần Hưng Đạo, P.Nguyễn Thái Bình (Q1), thấy em Ngụy Đức Anh (SN 2001, ngụ Q1) đang sử dụng ĐTDĐ Oppo màu hồng, chúng tìm cách tiếp cận. Để Đức Anh không kịp phản ứng, Đức bất ngờ tăng tốc áp sát từ phía sau để Văn giật tài sản. Gây án xong, chúng tăng ga tháo chạy ngược chiều.

Nghe nạn nhân tri hô, tên cướp loạng choạng tay lái va chạm với xe của người đi đường làm cả hai đều ngã, chiếc ĐTDĐ vừa giật được văng xuống đất. Chứng kiến toàn bộ vụ việc, trinh sát Đội 3 liền ập đến bắt giữ Đức cùng tang vật và phương tiện gây án. Riêng tên Văn trong lúc nhập nhoạng đã thừa cơ tẩu thoát.

Truy xét nhanh, sau đó trinh sát Đội 3 đã bắt được đối tượng Phạm Thành Văn. Được biết, mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng cả Đức và Văn đều là thành phần bất hảo, có tiền án trộm, cướp. Qua làm việc, chúng khai đều sử dụng ma túy, riêng Văn mới đi cai nghiện về địa phương nhưng không phục thiện mà tiếp tục sa chân vào con đường phạm pháp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang