80 năm lớn mạnh cùng đất nước:

Kỳ 2: Cảnh sát hình sự - Cuộc đọ sức quyết liệt

Thứ Tư, 20/08/2025 09:39

|

(CATP) Sáng hôm sau, Hội cầm lái chiếc Datsun chở Hòa, Đoan, Trung cùng hai gã đồng bọn tên Thuật, Hiệp đi xe máy tiến về Ngân hàng TP. Chiếc Datsun đậu trên đường Hàm Nghi, lọt vào tầm ngắm của tổ trinh sát do Đội trưởng trọng án Võ Tấn Thành chỉ huy chốt chặn tại đây. Hai trinh sát bước tới định kiểm tra, xét giấy tờ nhưng băng cướp đã khai hỏa. Tổ công tác cũng lập tức nã đạn về phía chiếc Datsun. Cuộc đấu súng gây náo loạn cả khu vực.

Sáu khẩu súng của băng cướp nổ liên hồi, trong khi tiếng súng trinh sát cứ thưa dần rồi tắt hẳn vì hết đạn! Hội vội vàng điều khiển chiếc ôtô đã vỡ hết cửa kính chở đồng bọn tháo chạy. Chiếc xe bị bắn bể bánh nên chỉ chạy được một đoạn, cả bọn tông cửa bỏ chạy bộ. Hội - Hòa - Đoan chạy một hướng, cướp được chiếc Lambretta của một ông già làm phương tiện tống ba về hố đá. Thuật - Hiệp có xe máy nên bỏ trốn được về nghĩa trang quân đội. Tên Trung chui vào một quán phở, ung dung ăn uống, chờ cơ hội trốn thoát. Phòng CSHS đưa lực lượng chi viện, tổ chức truy kích theo các ngả xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 51, ra Vũng Tàu, tới Lái Thiêu... Không ai biết đám cướp đã an toàn ở "căn cứ" bí mật.

Sau cuộc đọ súng, những tên cướp liều lĩnh dường như càng say máu hơn. Từ tối 05/6, đến hết ngày 07/6, Hội - Đoan và đồng bọn liên tục gây ra 5 vụ, cướp được 2 xe du lịch Toyota, 5 xe máy cùng nhiều tài sản có giá trị. Sáng 08/6, chúng chuyển hướng làm ăn lên Bình Dương. Hội sử dụng chiếc Toyota BS: 61A-3729 mới cướp chở Đoan - Hòa, tới gần Lái Thiêu thì ghé nhà cô Út ở xã Phú Long (huyện Thuận An) coi bói. "Thầy" thắp nhang, gieo quẻ rồi chỉ Hội "người nam này sắp ngồi tù rồi". Ba tên tái mặt nhìn nhau, chợt phát hiện những bóng người ôm súng lấp ló trước cửa.

Đồng chí Trịnh Thanh Thiệp và đồng chí Võ Tấn Thành

Chiếc xe hơi tang vật đậu ngoài cổng đã tố giác chúng và lực lượng vũ trang địa phương đang triển khai đội hình bao vây. Cả bọn vội rút súng phóng ra cửa sau, Hòa bắn thẳng vào bụng một người ôm khẩu AK đang đứng canh cửa rồi cùng Hội - Đoan lẩn nhanh vào những ruộng mía rậm rạp. Anh em CA, du kích đuổi theo, tiếng súng bắn nhau rộ lên. Rồi các chiến sĩ hình sự thuộc Công an TPHCM và tỉnh Sông Bé cũng khẩn trương tiếp ứng. Những tràng AK, AR15 giòn giã áp đảo tiếng súng ngắn yếu ớt của bọn cướp. Sau cùng cả ba tên đều phải thúc thủ trong trạng thái thương tích rất nặng, được đưa đi cấp cứu. Đoan bị bắn nát cánh tay trái nên buộc phải cắt bỏ.

Ba ngày sau, tên tướng cướp cuối cùng chung số phận. Tối 11/6, Hoàng Đình Trung và Hoàng, Xuân, Ba Tàu ập vào nhà bà Võ Thị Bên (số 41 Trần Quang Diệu, Quận 3), trói người giúp việc và một cô gái rồi tiến hành lục soát. Đang kiếm chác thì vợ chồng bà Bên đi xe hơi về. Cả bọn cuống quýt tìm đường thoát thân. Bị chiếc xe hơi chặn cửa không lấy được xe máy, chúng lách người bỏ chạy bộ. Anh ruột bà Bên là ông Võ Văn Gõ bung cửa ôtô cản lại, bị Trung nã một phát đạn vào ngực, gục tại chỗ. Tên cướp hung hãn phóng ra đường, nhảy lên một chiếc xe ôm, bà Bên đuổi theo kéo lại, bị gã bắn thẳng vào bụng. Một anh bộ đội bất ngờ xuất hiện, bắn Trung bị thương ở tay. Gã bắn trả rồi lẻn vào con hẻm gần đó, rút lựu đạn khống chế anh thanh niên đang lái chiếc Vespa bắt chở đi. Anh này rồ ga phi thẳng vào bờ tường khiến cả người và xe đổ vật xuống đường. Có ai đó phang mạnh chiếc ghế vào đầu làm Trung choáng váng. Gã nằm thở dốc, biết ngày tàn đã đến.

Băng cướp Võ Tùng Hội ra tay (Ảnh thực nghiệm hiện trường)

Ba ngày bắt đủ 4 tên đầu sỏ làm nức lòng toàn lực lượng CATP. Quên hết mệt mỏi, các chiến sĩ hình sự khẩn trương truy bắt nốt những tên đồng bọn, đám đồng lõa, bao che giúp sức cùng mạng lưới tiêu thụ đồ gian, tổng cộng 42 tên. "Chưa bao giờ thấy băng cướp nào đông quân, lắm vũ khí, nhiều thành phần phức tạp, táo tợn và manh động như băng cướp Võ Tùng Hội", đó là phát biểu chung của các sĩ quan chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Phòng CSHS. Băng cướp có 4 "chiến tướng", tung hoành ngang dọc suốt chín tháng trời, cơ quan chấp pháp làm rõ 96 vụ cướp có súng, gây thiệt hại rất lớn về tài sản, bắn chết và bị thương năm người, xâm phạm nghiêm trọng đến an ninh trật tự. Bóc gỡ tận gốc tổ chức tội phạm đặc biệt nguy hiểm, lực lượng CSHS đã lập công xuất sắc, khẳng định bản lĩnh và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chế độ mới.

Có một băng cướp từng khiến cảnh sát ngụy phải chịu nhiều áp lực, tốn biết bao công sức để tém dẹp. Sau năm 1975, thủ lĩnh băng cướp này tiếp tục gây nhiễu loạn xã hội, dư luận bất an. Gã tên Trần Đức Thuận, gắn liền với "băng cướp Sòng Sơn" khét tiếng một thời. Thuận có trợ thủ đắc lực là gã em rể tên Lê Văn Giỏi, trùm du đãng có tài bắn súng ngắn bằng cả hai tay rất điệu nghệ.

Đối tượng Đặng Văn Thành
Đối tượng Nguyễn Trọng Nghĩa
Đối tượng Mai Thắng
Đối tượng Nguyễn Văn Quế

Theo hồ sơ thu được từ Nha cảnh sát đô thành, Sài Gòn trước đây có ngôi đền Sòng Sơn vô cùng linh thiêng, nhiều quan chức thường đến cúng bái cầu an, mong nhanh thăng quan tiến chức. Đặc biệt, đám vợ con tướng tá ngụy liên tục tới dâng lễ cầu lộc, van vái được may mắn trong các cú áp phe và khấn nguyện cho chồng, con không bỏ mạng chốn sa trường. Luôn có cận vệ hầu hạ, các quý bà, quý cô thi nhau khoe của, nữ trang, hột xoàn rủng rỉnh đầy mình, là miếng mồi béo bở cho băng cướp Trần Đức Thuận. Chúng xuất quỷ nhập thần, dùng súng uy hiếp lột sạch tài sản, sẵn sàng nhả đạn nếu ai dám kháng cự. Bị các mệnh phụ phu nhân phản ứng dữ dội và số quan chức cao cấp chỉ trích vô dụng, cảnh sát ngụy phải tung quân trấn áp, khó khăn lắm mới bắt hết băng cướp, đem lưu đày ra Côn Đảo.

Sau ngày giải phóng, cũng như hầu hết tù hình sự được phóng thích từ chính sách nhân đạo, anh em Trần Đức Thuận - Lê Văn Giỏi được xổng chuồng. Nghe ngóng động tĩnh thời gian, Thuận - Giỏi lôi kéo đám bạn tù thành lập băng cướp mới, chuyên tấn công các tiệm kim hoàn và những người đi mua sắm vàng bạc, đá quý. Vợ hai tên đầu sỏ là Nguyễn Thị Ái My và Trần Thị Ngọc Liên luôn bồng con nhỏ làm nhiệm vụ theo dõi, chỉ điểm cho đồng bọn hành động mau lẹ, chính xác. Thông thạo địa hình, đánh nhanh rút gọn và rất ranh ma, băng cướp Trần Đức Thuận vẫn ngoài vòng pháp luật. Cho đến thời điểm xảy ra vụ sát hại vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga, một đối tượng nghi vấn liên quan tới cô vợ Ái My của Thuận thì hồ sơ băng cướp được lật lại. Trinh sát tập trung vào đầu mối này, hy vọng mở nút thắt cho chuyên án Thanh Nga đang câu dầm.

Khẩn trương điều tra, các chiến sĩ CA lần tìm ra nơi ẩn náu của vợ chồng Thuận tại nhà mẹ ruột Ái My ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Kế hoạch vây bắt tên tướng cướp được tính toán kỹ bởi y có vũ khí, sẵn sàng bắn giết không gớm tay. Nhờ cán bộ hộ tịch mời vợ chồng Thuận lên ủy ban xã làm chứng minh nhân dân là phương án được lựa chọn. Chỉ mong có giấy tờ hợp pháp để đi lại, cư trú, Thuận và vợ sập bẫy, sa lưới.

Biết không thể ngoan cố với CA cách mạng, Thuận thành khẩn khai nhận trước và sau giải phóng đã cùng đồng bọn thực hiện cả trăm vụ cướp bóc, giết chết 10 người, trong đó có một sĩ quan CA Quận 3, bắn bị thương gần 20 người, khẩu súng y thường sử dụng là P38 nhưng đã vứt xuống kênh Thị Nghè. Sau một tuần truy lùng, trinh sát bắt được ba mẹ con Ngọc Liên tại khu vực chợ Bàn Cờ, từ đó phăng ra chỗ lẩn trốn của gã chồng tại nhà bạn tù tên Lực ở Gò Vấp. Hai trinh sát thiện chiến Võ Văn Chính, Đặng Ngọc Ẩn tức tốc tìm về nơi này. Vừa tới cổng nhà Lực, trinh sát bắt gặp hai người đàn ông cưỡi chiếc Vespa chạy ra. Chính rút súng yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ. Thấy gã ngồi sau thọc tay vào bụng, Chính liền áp sát nên khi tên kia vừa móc súng ra thì Chính đã kịp siết cò. Gã đổ vật xuống đất, khẩu súng văng ra xa. Kẻ bị hạ gục chính là Lê Văn Giỏi, người cầm lái tên Lực. Mở cốp chiếc Vespa, trinh sát thu giữ thêm một khẩu Colt 45 và 2 trái lựu đạn.

Băng cướp Sòng Sơn bị xóa sổ, 13 đối tượng hội ngộ trong trại giam. Các chiến sĩ hình sự loại trừ nghi vấn Thuận liên quan đến chuyên án Thanh Nga nhưng làm rõ một chuyện đau lòng. Thời gian Thuận đi lưu đày ngoài Côn Đảo, Ái My lang chạ cùng gã tư sản mại bản người Hoa tên là A Tùng, có với nhau một cậu con trai. Ngày Thuận trở về, y giận sôi máu khi hay tin vợ phản bội. Đánh hơi thấy nguy hiểm, A Tùng vội cuốn gói sang Hồng Kông, Ái My thì đem con đi giấu. Thuận đánh đập vợ tàn nhẫn, ép phải mang đứa trẻ về cho y vứt xuống sông Sài Gòn thì mới tha cho tội chết. Biết tính chồng luôn xuống tay tàn độc, Ái My buộc phải làm theo, chỉ van xin cho con sống thêm mấy ngày rồi đứt ruột nhìn chồng đưa con đi...

(Còn tiếp...)

Kỳ 1: Cảnh sát hình sự - một thời khốc liệt, cam go
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang