Nhóm côn đồ nhí chém gục chủ nhà sau khi bị nhắc nhở đi vệ sinh đúng chỗ

Thứ Hai, 04/04/2016 14:15

|

(CAO) Vô tư “tè bậy” trước cổng nhà người khác sau chầu nhậu sương sương nên bị chủ nhà chạy ra nhắc nhở, nhóm “côn đồ” nhí hùng hổ chạy về xách mã tấu đến xông thẳng vào nhà chém nạn nhân trọng thương.

Chiều ngày 4-4, Công an P.12, Q. Gò Vấp, TP.HCM cho biết đang mời một số đối tượng liên quan đến vụ dùng mã tấu chém trọng thương anh Đỗ Công Điều (SN 1972, ngụ Q. Gò Vấp) lên trụ sở lấy lời khai để làm rõ hành vi “cố ý gây thương tích”.

Anh Đỗ Công Điều bị chém nhiều nhát đang nằm điều trị tại bệnh viện

Trước đó vào khoảng 21 giờ ngày 3-3, anh Điều đang ngồi trong nhà số 137/28 đường Bùi Quang Lài (P.12, Q.Gò Vấp) thì thấy một thanh niên nhỏ tuổi ngồi nhậu với nhóm bạn từ chiều đến trước cửa nhà mình tè bậy. Thấy vậy anh Điều chạy ra nhắc nhở thì những thanh niên choai choai chạy lại xin lỗi.

Thấy những thiếu niên này còn nhỏ tuổi, anh Điều mới hù dọa “Lần sau mấy đứa còn đến đây tiểu bậy nữa là chú xẻo chim nha!” rồi bước vào nhà. Không ngờ, chỉ vì câu nói này mà đám côn đồ “tuổi teen” lặng lặng bỏ về lấy mã tấu trả thù.

Khoảng 30 phút sau, một nhóm gần chục đối tượng đi trên 3 xe gắn máy rú ga dừng trước nhà anh Điều. Bốn đối tượng trong nhóm phá cửa rào xông vào nhà dùng mã tấu chém nát chiếc xe đạp điện. Anh Điều chạy ra thì bị chúng đuổi đánh phải chạy vào nhà. Không dừng lại, chúng xộc thẳng vào nhà đánh tiếp. Một tên trong nhóm này dùng mã tấu chém liên tiếp vào người anh Điều khiến anh gục xuống sàn nhà…

Sau đó, nhóm thanh niên trên leo lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh Điều được người nhà đưa vào bệnh viện Quân y 175 cấp cứu với nhiều vết chém ở khủy tay trái, bàn tay phải, bả vai phải và đỉnh đầu. Nhờ cấp cứu kịp thời nên anh Điều đã qua cơn nguy kịch.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang