Người phụ nữ nước ngoài vận chuyển 'thuê' 2,4 kg ma tuý lãnh án tử hình

Thứ Ba, 23/07/2024 13:53

|

(CAO) Người giao chiếc vali bên trong có chứa ma túy cho bị cáo và trấn an không có máy soi chiếu nào phát hiện ra số chất cấm được cất giấu bên trong nhưng khi làm thủ tục nhập cảnh tại Việt Nam thì bị cáo đã bị phát hiện và bắt giữ.

Ngày 23/7, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạ Klincharoen Dutdaw (SN 1998, quốc tịch Thái Lan) mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” .

Bị cáo  Klincharoen Dutdaw

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 05/6/2023, Đội thủ tục hành lý nhập khẩu, Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất qua công tác soi chiếu hành lý đã phát hiện Klincharoen Dutdaw, quốc tịch Thái Lan nhập cảnh vào Việt Nam trên chuyến bay từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) về Việt Nam có một vali chứa hơn 2,4 kg loại cocaine nên đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Tại CQĐT, Dutdaw khai khoảng tháng 6/2022, cô có quen một người bạn trai tên Austus (khoảng 30 tuổi, người Nigieria, không rõ lai lịch). Ngày 10/5/2023, Austus đặt vấn đề về việc thuê Dutdaw đến nước Senegal nhận một vali mang về Thái Lan giúp cho bạn của Austus (không rõ lai lịch). Theo đó, Dutdaw sẽ được trả công 50.000 Bath (tương đương 29,7 triệu đồng) và sẽ được lo toàn bộ chi phí chuyến đi và về. Cô đã đồng ý.

Ngày 15/5/2023, Austus đưa trước cho Dutdaw 5.000 Bath (gần 3 triệu đồng) để làm chi phí cho chuyến đi và nói Dutdaw sang đến Lào sẽ có người liên hệ đưa thêm 1.500 USD.

Austus đặt vé máy bay và phòng khách sạn trước cho Dutdaw. Ngày 15/5/2023, Dutdaw đi xe khách từ Thái Lan sang Lào và được một người đàn ông (người của Austus) gọi điện thoại hẹn gặp và đưa 1.500 USD. Ngày 18/5/2023, Dutdaw từ Lào bay quá cảnh sang Việt Nam để bay đến Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Ngày 19/5/2023, Dutdaw bay từ Istanbul đến Senegal rồi được một người phụ nữ da màu (không rõ lai lịch) liên lạc đón và đưa Dutdaw về khách sạn.

Ngày 04/6/2023, người phụ nữ da màu nói trên mang đến giao cho Dutdaw một chiếc vali màu xám và yêu cầu Dutdaw bỏ quần áo vào để ngụy trang số hàng hóa cất giấu bên trong. Cô ta nói không có máy soi chiếu nào phát hiện ra số chất cấm được cất giấu bên trong.

Sau đó, có người đàn ông nhắn tin cho Dutdaw đề nghị không được mở vali ra để kiểm tra, khi lên máy bay tốt nhất là xách tay vali này vì phải quá cảnh qua nhiều nước

Lúc này, Dutdaw biết là bên trong vali có chứa ma túy nhưng vì số tiền trả công cao nên Dutdaw đã chấp nhận vận chuyển chiếc vali trên về Thái Lan.

Khoảng 16 giờ ngày 05/6/2023, khi Dutdaw đáp chuyến bay quá cảnh tại Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để chờ làm thủ tục đổi chuyến bay để tiếp tục đi tiếp qua Lào thì bị phát hiện.

Bình luận (0)

Lên đầu trang