Vụ ôtô vận chuyển trái phép chất ma túy tông tử vong Thiếu tá CSGT ở Long An:

Sẽ có những bản án nghiêm khắc cho kẻ phạm tội

Thứ Sáu, 13/06/2025 06:50  | Minh Thư

|

(CATP) Ngày 11/6, TAND tỉnh Long An đã mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo có liên quan về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Theo đó, VKS đã đề nghị mức án cao nhất đối với Phạm Trung Hiếu - kẻ chủ mưu và 3 đồng phạm (Lê Thành Nghĩa (SN 1989), Phan Thị Mỹ Quyên (SN 1990, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Lê Nhật Triều (SN 1996, ngụ Đồng Nai) trong đường dây buôn hơn 50kg ma túy khi đi giao hàng, đã tông chết thiếu tá CSGT và 2 người dân. Riêng Lê Thành Nghĩa bị truy tố thêm tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Đây là vụ án từng gây bức xúc dư luận, bởi quá trình băng nhóm này dùng ôtô bán tải đi giao ma túy đã tông thẳng vào lực lượng cảnh sát chốt chặn khiến thiếu tá Nguyễn Xuân Hào (cán bộ CSGT Công an huyện Đức Hòa) cùng hai người đi đường tử vong. Trước đó, ngày 27/3/2024, liên quan đến vụ án, TAND tỉnh Long An đã tuyên phạt tài xế Nguyễn Văn Thanh (SN 1978, chú ruột của Nghĩa) - người trực tiếp lái ôtô tông chết thiếu tá CSGT và 2 người dân mức án cao nhất về tội "giết người", buộc bồi thường cho gia đình các bị hại tổng cộng 2,5 tỷ đồng. HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, tước đi sinh mạng của 3 người... nên cần cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội để răn đe.

Theo cáo trạng, giữa tháng 4/2023, Thanh được người đàn ông tại huyện Đức Hòa thuê chở thuốc lá lậu bằng xe bán tải nên đồng ý, chờ chủ gọi. Lúc này, Thanh đã bị tòa án ra quyết định cai nghiện bắt buộc nhưng chưa chấp hành. Chiều 20/4/2023, Lê Thành Nghĩa gọi điện cho Thanh nhờ chở đi công việc tại TP.HCM, hứa sẽ trả công. Lúc đón tại huyện Đức Hòa, Thanh phát hiện Nghĩa mang theo túi nylon màu xanh (bên trong chứa 5kg Methamphetamine và 4 bánh heroin) nhưng không biết bên trong có gì, cũng không hỏi. Khi đến TP.HCM, Nghĩa giao túi nylon cho người phụ nữ chạy xe máy, sau đó cùng chú trở về. Chiều hôm sau (21/4/2023), Nghĩa mang theo túi nylon màu đen tiếp tục yêu cầu Thanh chở đến huyện Hóc Môn (TP.HCM), trả công 4 triệu đồng. Dọc đường, Nghĩa bảo dừng xe để cùng sử dụng ma túy đá. Khoảng 30 phút sau, khi xe bán tải đang chạy trên tỉnh lộ 824 (đoạn thuộc xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa), Thanh thấy phía trước đông phương tiện lẫn CSGT nên giảm tốc độ, hạ cửa kính quan sát.

Trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ

Lúc này, thiếu tá Nguyễn Xuân Hào cùng một cán bộ CSGT Công an huyện Đức Hòa đang thực hiện kế hoạch triệt phá chuyên án ma túy, chốt chặn cách xe bán tải 4m, một xe ba gác cùng 2 xe máy cũng đang chắn giữa đường. Do lo sợ bị CSGT xử lý vì không có giấy phép lái xe, vừa sử dụng ma túy (sẽ bị đưa đi cai nghiện bắt buộc) nên Thanh liền đạp ga, tông thẳng vào tổ công tác, phương tiện, và người dân để bỏ trốn. Cú tông mạnh khiến thiếu tá Hào và hai người dân đi đường tử vong. Chạy được hơn 10m, ôtô tông vào cột đèn ven đường, lật ngang. Cảnh sát phá cửa khống chế Thanh và Nghĩa, thu giữ tang vật gồm 4 bánh heroin và 5 kg ma túy đá.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hiếu tại xã An Ninh Đông, công an thu giữ thêm 14 bánh heroin (5kg); gần một kilogam Methamphetamine cùng nhiều túi ma túy khác; một khẩu súng kim loại có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng, một súng Rulo bằng kim loại cùng 2 súng tự chế và nhiều đạn các loại. Hiếu khai, 6 năm trước quen Mai Thanh Tùng (SN 1979, tức Hai Tùng, hiện sinh sống tại Campuchia). Đầu năm 2024, Hiếu được Tùng thuê mang ma túy về nhà cất giấu để giao cho khách, trả công 5 triệu đồng/kg, hoặc 2 bánh heroin (mỗi bánh khoảng 350 gram). Sau đó Hiếu thuê Nghĩa giao, nhận ma túy với tiền công 4 triệu đồng/kg. Để tránh bị theo dõi.

Tùng thường xuyên liên lạc với Hiếu qua ứng dụng Telegram, chọn nơi giao dịch là một khách sạn tại quận Gò Vấp (TP.HCM). Hiếu nhắn lại địa chỉ cho Nghĩa. Ám hiệu giao nhận ma túy là hình ảnh tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng (được gửi qua Telegram trước đó). Nghĩa đi xe máy đến khách sạn thuê một phòng và nhắn số phòng cho Hiếu, Hiếu nhắn lại cho Tùng. Người của Tùng (thường có quốc tịch nước ngoài) sau đó đến gặp Nghĩa. Sau khi cả hai kiểm tra seri trên tờ tiền đúng mới đồng ý xuống bãi ôtô mở cốp lấy "hàng". Bằng thủ đoạn này, Hiếu đã 3 lần nhận ma túy từ người của Tùng, tổng cộng 54 bánh heroin, 32kg Methamphetamine rồi giao cho khách mua. Trong đó, Hiếu bán lại cho Phan Thị Mỹ Quyên 15 bánh heroin (145 triệu đồng/bánh), 14kg Methamphetamine (200- 250 triệu đồng/kg). Quyên sau đó thuê Nguyễn Lê Nhật Triều nhận ma túy từ Nghĩa mang về giao lại mình.

Hiếu và các bị cáo tại tòa
Tài xế Thanh bị đề nghị mức án tử hình

Cơ quan điều tra xác định, Nghĩa đã 2 lần tổ chức cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy, Quyên một lần. VKS xác định đây là vụ án phức tạp, số lượng ma túy lớn, thủ đoạn tinh vi, có người nước ngoài tham gia, trong đó Hiếu giữ vai trò cầu đầm. Các bị cáo dùng mạng xã hội, tài khoản ngân hàng mang tên người khác để giao dịch nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, không có khả năng cải tạo nên đề nghị HĐXX tuyên phạt cả 4 bị cáo mức án tử hình về các tội đã truy tố. HĐXX nghị án kéo dài, chiều 17/6 sẽ ra phán quyết.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào được Bộ Công an thăng quân hàm lên trung tá. Sáng 07/6/2023, Công an tỉnh Long An phối hợp Sở Lao động - Thương binh & xã hội tỉnh, huyện ủy, UBND huyện, MTTQ huyện Đức Hòa đã long trọng tổ chức buổi lễ công bố Quyết định của Thủ tướng chính phủ và trao bằng Tổ quốc ghi công cho nhân thân Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hào - Trung tá Cảnh sát giao thông huyện Đức Hòa hy sinh khi làm nhiêm vụ vây bắt phương tiện vận chuyển trái phép chất ma túy. Đại tá Lâm Minh Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Long An đã công bố quyết định. Đại diện các ban ngành, đoàn thể xã, thân nhân, bạn bè... có mặt dự lễ tại nhà riêng của cha mẹ ruột liệt sỹ ở ấp Long Bình (xã Long Giang, huyện Đức Hòa).

Bình luận (0)

Lên đầu trang