Xác nam thanh niên bốc cháy dưới chân cầu Nguyễn Hữu Cảnh

Thứ Tư, 04/05/2016 04:05  | Thanh Huyền

|

(CAO) Khoảng 19h45 tối 3-5-2016, ông Bạch Văn Quởn (SN 1958) và anh Nguyễn Văn Mười (SN 1967), bảo vệ dân phố phường Bến Nghé tuần tra trên địa bàn thì phát hiện khói bốc lên nghi ngút từ dưới gầm cầu Nguyễn Hữu Cảnh, quận 1 liền chạy về trụ sở lấy hai bình chữa cháy mini đến hiện trường để dập tắt.

Tuy nhiên, khi họ quay trở lại thì ngọn lửa đã bùng cháy dữ dội, hai người ra sức dập lửa nhưng do khu vực gầm cầu thiếu ánh sáng, xung quanh có nhiều rác nên không thể khống chế được ngọn lửa. Sợ đám cháy bùng phát lan sang đường dây điện và cây cối khu vực Thảo Cẩm Viên, ông Quởn liền điện thoại báo CAP. Bến Nghé.

Khu vực tìm thấy xác nạn nhân

Nhận tin, CAP cùng lực lượng PCCC Quận 1 khẩn trương có mặt tại hiện trường. Khoảng 10 phút sau ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Lúc này, lực lượng làm nhiệm vụ mới hoảng hồn khi phát hiện xác người đàn ông bị lửa thiêu cháy đen...

Trước vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, Đại tá Nguyễn Tấn Đạt, thượng tá Nguyễn Nhật Thành trưởng và phó Công an quận 1 lập tức xuống hiện trường nắm tình hình, chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc khám nghiệm hiện trường. Có mặt tại đây còn có các chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự và kỹ thuật hình sự CATP…

Hiện trường vụ án.

Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy nạn nhân là nam giới, cao khoảng hơn 1,6m, dáng người ốm…

Tại hiện trường, gần thi thể người xấu số, công an phát hiện nhiều mũi kim tiêm, cách đó vài bước chân, có một chiếc giày, một con thú bông, một chiếc ghế tựa, chai nước suối…

Đến 23 giờ cùng ngày, công tác tổ chức khám nghiệm hiện trường vẫn tiếp tục.

Hiện vụ việc đang được Công an quận 1 và Phòng hình sự CATP khẩn trương vào cuộc điều tra, xác định danh tính nạn nhân để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang