Đan khăn len gửi các chiến sĩ Trường Sa

Thứ Tư, 11/03/2015 12:52  | 

|

(CAO) Các sản phẩm được tự tay các cô giáo, nhân viên ngành giáo dục TP.HCM đan, móc bằng len rồi gửi đến các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa.

Sáng nay, 11-3, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục TP.HCM phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành GD&ĐT tổ chức hội thi đan khăn len với chủ đề “Gửi ấm áp cho Trường Sa”.

Theo bà Nguyễn Thị Gái, Phó chủ tịch Công đoàn Giáo dục TP.HCM, đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1975 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, khẳng định sự tinh tế, thẩm mỹ trong cuộc sống do bàn tay người phụ nữ làm ra, đồng thời gửi gắm tình cảm của các nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành GD&ĐT TP.HCM đến các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Một số hình ảnh tại hội thi:

Theo bà Nguyễn Thị Gái, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục TP.HCM, đây là lần đầu tiên hội thi đan khăn len "Gửi ấm áp cho Trường Sa" được tổ chức tại TP.HCM

Cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục TP.HCM đan khăn len tại hội thi

Những cuộn len sẽ trở thành những chiếc khăn tinh tế sau khi được các chị em ngành giáo dục đan, móc

Tinh tế, tỉ mỉ trong từng đường kim, mũi chỉ

Hội thi khơi lại nét đẹp nữ công gia chánh, công dung ngôn hạnh của người phụ nữ Việt

Màu xanh của biển, màu trắng của mây trời được gửi gắm vào những chiếc khăn

Nhiều người chia sẻ, họ đã học đan, móc len trên mạng để tham gia cuộc thi đầy ý nghĩa này

Sau 90 phút đan dự thi, ban tổ chức sẽ đi chấm sản phẩm. Sản phẩm nào chưa hoàn thiện sẽ được tiếp tục hoàn thiện sau khi chấm giải

Một chiếc khăn được đan có kích thước dài 1m65, ngang 40cm

Cô Nguyễn Thị Mỹ Bình, Trường THPT Bình Hưng Hòa đang đan chiếc khăn có chữ Trường Sa

Màu đỏ của cờ tổ quốc, màu xanh của biển, màu vàng của những ngôi sao được lựa chọn làm chủ đạo trong những chiếc khăn

Nguyễn Thảo Nguyên (SN 1992), Trường Quốc tế Việt - Úc, Q,10, một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất tại hội thi

Cô Đỗ Thị Thanh Thanh, giáo viên Trường Đinh Thiện Lý tham gia hội thi với chiếc khăn hình cờ tổ quốc và sóng biển

Các giáo viên Trường THPT Bình Phú đang cùng nhau làm chiếc khăn có hình sao vàng và chữ Trường Sa

Khéo léo, sáng tạo

Khăn đang trong quá trình chuẩn bị hoàn thành

Những chiếc khăn tinh tế được chính tay các nữ giáo viên đan móc bằng len

Sản phẩm của cô Nguyễn Thị Mỹ Bình, Trường THPT Bình Hưng Hòa

Ban tổ chức chấm giải. Dự kiến sẽ trao 15 giải tập thể và 40 giải cá nhân tham gia hội thi vào ngày 18-3-2015

Theo bà Nguyễn Thị Gái, Phó Chủ tịch công đoàn Giáo dục TP.HCM, hội thi nhằm phát huy sự khéo léo, sáng tạo và lòng nhân ái của các nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành

Toàn bộ sản phẩm tham dự chương trình sau đó sẽ được đóng gói, gởi đến các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ canh giữ quần đảo Trường Sa

"Khăn len này do chúng tôi tự tay móc từng sợi len tạo thành, tuy không đẹp nhưng đó là tất cả tình cảm của chúng tôi mong muốn gởi đến anh em chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo quê hương với mong mỏi anh em sẽ được ấm lòng nơi đầu sóng, ngọn gió", thông điệp của tập thể cán bộ giáo viên Trường chuyên Trần Đại Nghĩa

Ngô Đồng

Bình luận (0)

Lên đầu trang