Hai mẹ con ôm nhau thoát khỏi ngôi nhà đang cháy

Thứ Sáu, 09/02/2018 21:49  | Hương Nhàn

|

(CAO) Chồng đi làm vắng, hai mẹ con đang ở trong nhà thì ngọn lửa bất ngờ phát ra từ ổ cắm điện, nhanh chóng bốc cao, lan rộng thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà, may mắn người mẹ ôm đã con lao ra ngoài thoát chết.

Chiều ngày 9/2, một lãnh đạo UBND xã Minh Hợp, huyện Qùy Hợp, Nghệ An cho biết: Đang vận động quyên góp người dân dựng tạm căn nhà cho gia đình anh Trương Văn Phùng (ngụ xóm Minh Quang, xã Minh Hợp) để gia đình có nơi đón Tết tạm thời.

Ngôi nhà cháy rụi khiến gia đình anh Phùng lâm cảnh màn trời chiếu đất ngay trước Tết. (Ảnh Phan Giang)

Trước đó, lúc 10h30 trưa cùng ngày, khi anh Phùng đang đi làm, vợ anh để con nhỏ trong nhà rồi ra ngoài sân làm việc, bất ngờ ngọn lửa bùng phát ở ổ cắm điện rồi lan nhanh ra ngôi nhà gỗ, vợ anh vội lao vào buồng ôm con chạy ra ngoài hô hoán kêu cứu.

Mặc dù đã được người dân kịp thời có mặt ứng cứ, nhưng do thời tiết hanh khô, nhà làm bằng vật liệu dễ cháy nên trong chốc lát, ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang