Ngộ nghĩnh theo mẹ đi chợ

Thứ Bảy, 20/06/2015 10:10  | Thu Hường

|

(CAO) Ở buổi chợ phiên thuộc huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang chúng tôi đã bắt gặp những ánh mắt thơ ngây, ngộ nghĩnh của lũ trẻ cùng vẻ đẹp sắc mầu trang phục các dân tộc nơi đây.

Với các dân tộc sống ở vùng cao nói chung và tỉnh Hà Giang nói riêng, chợ phiên chính là thời điểm sôi động, náo nhiệt nhất.

Các em nhỏ là những người háo hức chờ đợi để được theo mẹ đi chợ phiên. Các bé đi chợ phiên để được mẹ cho ăn quà, mua vải, len, chỉ về khâu cho những bộ áo, váy mới, và những nhu yếu phẩm cho gia đình…

Cũng chính chợ phiên là nơi để trẻ nhỏ và các cô gái vùng cao được diện khăn, váy, thắc lưng, trang sức lộng lẫy, nhiều mầu sắc của mình.

Ở buổi chợ phiên thuộc huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang chúng tôi đã bắt gặp những ánh mắt thơ ngây, ngộ nghĩnh của lũ trẻ cùng vẻ đẹp sắc mầu trang phục các dân tộc nơi đây.

Bình luận (0)

Lên đầu trang