Nhìn thấy ánh mặt trời sau hơn 30 năm chìm trong bóng tối

Thứ Sáu, 28/07/2023 16:10

|

(CAO) Anh Phạm Bá Hồng (SN 1987, Thanh Hóa) - người có giọng ca giống ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã tìm lại ánh sáng nhờ nguồn giác mạc nhập khẩu tại Bệnh viện FV.

Hiện nhiều bệnh viện ở Việt Nam có đủ năng lực ghép giác mạc hồi phục thị lực cho bệnh nhân khiếm thị, song vấn đề lớn nhất là nguồn giác mạc hiến tặng còn khan hiếm. Nhiều bệnh nhân phải chờ đợi rất lâu để được ghép giác mạc, một số trở nên quá muộn. Việc nhập khẩu giác mạc từ các ngân hàng lưu trữ giác mạc trên thế giới mở ra một cánh cổng cho nhiều bệnh nhân hỏng giác mạc có cơ hội tìm lại ánh sáng kịp thời.

Anh Hồng bị khiếm thị từ 3 tuổi sau một đợt bị mắc bệnh sởi. Các bác sĩ nhãn khoa cho biết, cách duy nhất để hồi phục thị lực cho anh là ghép giác mạc. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, việc điều trị cho anh không thể thực hiện được.

Anh Hồng làm nghề hát rong và đẩy xe bán hàng tạp hóa kiếm sống trên các con đường tại TP.HCM. Dù bươn chải mưu sinh trong bóng tối, anh vẫn nuôi hy vọng có thể tìm lại ánh sáng cho đôi mắt.

Tình cờ, truyền thông và cộng đồng mạng phát hiện ra anh là người có giọng hát giống ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Tháng 5/2022, Đàm Vĩnh Hưng tìm đến gặp “bản sao" và hỗ trợ kinh phí cũng như giúp anh tìm bệnh viện phù hợp nhất để ghép giác mạc.

Đây là trường hợp khó. Đến đâu các bác sĩ đều kết luận: mắt anh bị run giật nhãn cầu, do đó phải chờ có giác mạc phù hợp để được ghép.

Tuy nhiên, với thực tế nguồn giác mạc trong nước khan hiếm, nhiều cá nhân phải chờ đợi nhiều năm mới có được giác mạc, cơ hội sáng mắt của anh Hồng vì thế lại càng mong manh.

Sau một thời gian tìm hiểu thông tin, anh đã chọn bệnh viện FV, nơi có nguồn giác mạc nhập khẩu

Bác sĩ khám cho anh Hồng 

Trong các buổi tái khám cho anh Hồng gần đây, bác sĩ cho biết: “Mắt anh Hồng đã có thị lực tốt hơn nhiều so với thời điểm sau khi mổ xong. Hiện anh đã nhìn thấy được ở khoảng cách 2m”.

Anh Hồng xúc động chia sẻ: “Bao năm qua thế giới của tôi là màu đen, nhưng nay là màu hồng rồi. Tôi rất hy vọng và cảm thấy tràn sức sống vào những ngày sắp tới”. Anh cho biết thêm sẽ vẫn tiếp tục đẩy xe bán hàng rong - công việc anh làm trước kia, gom góp vốn liếng, vun vén cho ước mơ mở tiệm massage của người khiếm thị để cải thiện thu nhập và mang lại cơ hội cho những người thiếu may mắn quanh anh.

Các tiểu thương ở chợ chia sẻ niềm vui với anh Hồng sau khi nhìn thấy ánh sáng

Ghép giác mạc từ nguồn giác mạc hiến tặng phù hợp sẽ giúp cho nhiều người khiếm thị tìm lại được ánh sáng. Tuy nhiên, lượng giác mạc hiến tặng còn thấp so với nhu cầu cần ghép. Nhiều người đã phải ra nước ngoài để điều trị, với chi phí rất đắt đỏ.

Bác sĩ thực hiện ghép giác mạc cho anh Hồng

Trước thực tế đó, từ năm 2016, Khoa mắt và phẫu thuật của Bệnh viện đã triển khai dịch vụ ghép giác mạc với nguồn giác mạc nhập khẩu từ các ngân hàng giác mạc ở nước ngoài. Nhờ đó, bệnh nhân có thể chủ động hơn về thời gian ghép, không cần phải chờ giác mạc hiến tặng quá lâu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang