Hai chị em gái mất tích khi đi đón mẹ làm thuê

Thứ Sáu, 22/02/2019 17:17

|

(CAO) Trưa 22-2, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi tiếp nhận tin báo của gia đình, cơ quan công an đang triển khai các biện pháp truy tìm 2 em gái mất tích.

“Hiện cơ quan công an đang thu thập hình ảnh của 2 em để đăng thông tin và huy động lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, cùng phối hợp với nhân dân để tìm kiếm” – Đại tá Bôn cho biết thêm.

Sáng cùng ngày, phóng viên đã tới nhà ông Đoàn Văn Tỉnh (61 tuổi, ngụ P.Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột) để tìm hiểu vụ việc. Trong căn nhà cấp 4 chật hẹp, gia đình ông Tỉnh đang hết lức lo lắng khi 2 con gái mất tích nhiều ngày qua.

Gia đình ông Tỉnh đang hết sức lo lắng vì hai cô con gái mất tích nhiều ngày

Ông Tỉnh nghẹn ngào kể lại, khoảng 16 giờ ngày 20-2, hai con gái ông là H’Trinh Niê (học sinh lớp 11 Trường THPT Lê Duẩn, P.Khánh Xuân) cùng em gái là H’Hường Niê (15 tuổi) chạy xe máy BS: 47AB – 132.33 lên khu vực rẫy thuộc thôn 2, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) để đón mẹ đi làm thuê về.

Tuy nhiên, đến tối không thấy con tới đón nên gia đình đã liên tục gọi điện thoại nhưng không có ai nghe máy. Sáng 21-2 gia đình đã làm đơn trình báo với cơ quan công an nhờ tìm kiếm. Đến khoảng 12 giờ 30 phút ngày 21-2, con trai út của ông có nhận được 1 tin nhắn từ số máy lạ nói: “Em đừng lo, chị đi làm, chiều chị về”.

Trưa 22-2, gia đình tiếp tục gọi vào số này thì nghe có tiếng người nói chuyện mà không trả lời, một lát rồi tắt.

Hình ảnh 2 chị em gái mất tích (do gia đình cung cấp)

Cũng theo ông Tỉnh, 2 em rất ngoan hiền. Trinh đang học lớp 11 và học khá. Còn Hường đã nghỉ học từ lớp 9 để phụ giúp gia đình.

“Dù cuộc sống rất khó khăn nhưng gia đình tôi sống rất hạnh phúc. Từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao giờ đánh con, mẹ các cháu cũng thỉnh thoảng la mắng chứ không đánh. Chúng tôi hết sức lo lắng cho 2 con” – ông Tỉnh nói trong nước mắt.

Còn theo thầy Phạm Văn Sinh, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Duẩn, sau khi tiếp nhận thông tin của gia đình, thầy cùng các bạn trong lớp đã nhiều lần gọi điện thoại cho em Trinh nhưng máy bị khóa. Chỉ duy nhất 1 người bạn học cùng lớp nói khoảng 6 giờ 45 phút sáng 22-2 gọi cho Trinh thì điện thoại vẫn đổ chuông, nhưng không ai nghe máy. Sau đó, gọi lại nhiều cuộc thì điện thoại đã bị khóa máy.

“Em Trinh xinh xắn, ngoan hiền, hòa đồng với bạn bè. Chúng tôi cũng đã báo cáo vụ việc cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cũng như cơ quan công an về vụ việc” – thầy Sinh cho biết thêm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang