Vì Nhân dân quên mình
Tối 26/11, tại Bệnh viện Nhân dân 115, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc (PGĐ) CATP cùng đoàn công tác của CATP đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần Trung tá Nguyễn Quang Minh, cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đang điều trị sau khi xảy ra tai nạn trong quá trình chi viện tại Đắk Lắk. Đứng bên giường bệnh của Trung tá Nguyễn Quang Minh, ánh mắt của PGĐ CATP ánh lên vẻ lo lắng xen lẫn sự ấm áp. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng đã ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần và gửi lời chúc mong Trung tá Minh sớm bình phục để trở lại với công việc mà anh đã chọn, đã gắn bó và sẵn sàng hy sinh vì Nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc CATP thăm và động viên sức khỏe Trung tá Nguyễn Quang Minh - cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH sau vụ tai nạn
Chỉ vài giờ trước đó, vào chiều 26/11, tổ công tác do Trung tá Nguyễn Quang Minh phụ trách đang sử dụng xe chữa cháy hỗ trợ người dân dọn dẹp bùn đất tại một căn nhà ven QL1, khu vực Dốc Quýt (thôn Xuân Liêu, xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk), nơi vừa trải qua đợt lũ dữ. Không chỉ dọn dẹp, các anh còn kết hợp trao quà hỗ trợ cho bà con bị thiệt hại. Trời xẩm tối, mưa phùn lất phất, mọi người đang khẩn trương làm cho xong phần việc trước khi nước lên. Bất chợt, tiếng động cơ gằn lớn, một chiếc xe đầu kéo mất lái lao thẳng vào khu vực nhà dân. Trong khoảnh khắc sinh tử chỉ tính bằng giây, Trung tá Minh kịp thấy bé gái đang đứng ngay trước chiếc xe. Không do dự, anh lao đến ôm bé thoát ra khỏi vùng nguy hiểm trong gang tấc. Ngay lúc đó, chiếc xe đầu kéo đâm sập một trụ đèn chiếu sáng ven đường. Trụ đèn đổ xuống và đập thẳng vào người Trung tá Minh, khiến anh bị đa chấn thương. Đồng đội đã nhanh chóng chuyển anh tới bệnh viện cấp cứu.
Tại bệnh viện, dù đau đớn vì vết thương, Trung tá Minh vẫn hỏi đồng đội về tình hình tổ công tác và gia đình bé gái được cứu. Khoảnh khắc nguy hiểm, hành động dũng cảm, sự hy sinh quên mình của Trung tá Nguyễn Quang Minh cùng đồng đội đã viết thêm một trang đẹp trong truyền thống "vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng CAND. Và tối 26/11, khi Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng đặt tay lên vai anh, đó không chỉ là lời động viên của cấp trên, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho một người CBCS đã sống trọn với lời thề danh dự của lực lượng CAND.
Ấn tượng về những chuyến xe cứu hỏa của CATP
Về với các tỉnh miền Trung để thực hiện công tác chi viện, hỗ trợ chính quyền và Nhân dân khắc phục hậu quả do thiên thai gây ra, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH của CATP chính là một trong những mũi công tác đầu tiên lên đường và tiếp cận với các địa bàn bị chia cắt. Trước giờ xuất quân, Ban Giám đốc CATP quán triệt tinh thần "cứu dân là trên hết", yêu cầu CBCS giữ vững kỷ luật - kỷ cương, bảo đảm an toàn cho Nhân dân và cho chính mình; chủ động ứng phó mọi tình huống; sẵn sàng vượt lũ, tiếp cận nhanh các khu vực ngập sâu để cứu nạn, tham gia vận chuyển lương thực, thuốc men, nước uống và nhu yếu phẩm đến từng điểm còn bị cô lập.

Thượng tá Trần Quốc Dũng, Phó trưởng Phòng CSGT CATP đón nhận khen thưởng của Ban Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai về thành tích của tập thể Phòng CSGT trong hỗ trợ khắc phục thiên tai
Nhận lệnh, những đoàn xe cứu hỏa mang biển số TPHCM lập tức lăn bánh, lao nhanh về miền Trung. Trên xe là những chiến sĩ trẻ tràn đầy nhiệt huyết và những kiện hàng cứu trợ được chuẩn bị chu đáo. Chiến sĩ Nguyễn Đức Phát (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP) bộc bạch: "Đây là lần đầu tiên trong đời em nhận lệnh tham gia chi viện, hỗ trợ người dân các tỉnh miền Trung vượt qua mưa lũ...".
Dù mọi thứ đều là lần đầu, lần đầu rời thành phố trong tình huống khẩn cấp; lần đầu nhìn thấy cảnh nước cuốn trắng trời; lần đầu đối mặt với những mất mát khốc liệt của bà con... nhưng Phát không hề nao núng. Bằng tinh thần dũng cảm của tuổi trẻ và niềm tự hào khoác trên mình sắc phục CAND, Phát nhanh chóng hòa vào guồng nhiệm vụ, cùng đồng đội lội bùn, dầm mưa, di chuyển qua những đoạn đường sạt lở để tiếp cận người dân đang cần giúp đỡ.
Còn với Đại úy Nguyễn Văn Ngàn, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, ký ức đọng lại sâu nhất trong những ngày vừa qua chính là tiếng gọi và những cái vẫy tay của bà con vùng lũ khi nhìn thấy đoàn xe cứu hỏa của CATP tiến vào khu vực bị cô lập. Hình ảnh những em nhỏ trên người vẫn còn nguyên bùn đất; những người phụ nữ vội lau nước mắt khi thấy từng thùng hàng cứu trợ được chuyền tay nhau xuống; những cụ già chống gậy đứng bên vệ đường, vẫy tay chào các chiến sĩ. Tất cả đã tạo nên một khung cảnh xúc động khó quên. Đại úy Ngàn chia sẻ, trong khoảnh khắc ấy, anh hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của hai chữ "chiến sĩ Công an": không chỉ là nhiệm vụ CNCH, mà còn chở cả niềm hy vọng đến với những phận người đang bất lực giữa thiên tai. "Chính đồng bào vùng lũ đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi. Chỉ cần thấy bà con vui, là chúng tôi quên hết mệt nhọc" - Đại úy Ngàn mỉm cười, rồi lại tất bật cùng đồng đội chuẩn bị cho chuyến tiếp viện tiếp theo.
Chỉ trong ngày 27/11, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tiếp tục trao thêm khoảng 30 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm đến với hơn 5.000 hộ dân tại các điểm bị chia cắt do bão lũ gây ra tại tỉnh Đắk Lắk.
Sự ghi nhận của Nhân dân là phần thưởng cao quý nhất
Chiều 27/11, tại trụ sở Công an tỉnh Gia Lai, buổi lễ trao thưởng và tri ân các lực lượng chi viện đã diễn ra trong không khí trang trọng, xúc động. Đây là dịp để địa phương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những CBCS đã kề vai sát cánh cùng chính quyền và Nhân dân vượt qua những ngày bão lũ khốc liệt. Theo đó, từ ngày 18/11 đến nay, trước diễn biến phức tạp của mưa lớn và sạt lở, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động hơn hơn 17.000 lượt CBCS, hơn 25.000 lượt lực lượng bảo vệ ANTT... bám sát địa bàn, hỗ trợ Nhân dân ứng phó và khắc phục thiệt hại.

Thượng tá Nguyễn Chí Thành, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP trao những món quà cho người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai tại tỉnh Đắk Lắk
Trong thời điểm khó khăn ấy, sự tăng cường kịp thời của các đơn vị bạn, trong đó có Công an TPHCM đã trở thành điểm tựa quan trọng để Gia Lai vượt qua giai đoạn nguy nan. Bên cạnh đó, Công an các tỉnh, các trường trong lực lượng CAND cũng tích cực hỗ trợ tỉnh Gia Lai. 2 tỷ 220 triệu đồng, cùng hàng chục tấn nhu yếu phẩm thiết yếu dành cho Nhân dân vùng bị thiệt hại đã được các đoàn chi viện quyên góp và hỗ trợ.
Phát biểu tại buổi lễ gặp mặt, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã trân trọng trao thư cảm ơn của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, gửi lời tri ân sâu sắc tới các lực lượng chi viện, trong đó có CBCS Công an TPHCM. Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh, sự góp sức kịp thời, nhiệt huyết và đầy trách nhiệm của các đơn vị bạn đã góp phần rất lớn giúp Gia Lai nhanh chóng ổn định tình hình, giúp người dân sớm trở lại với cuộc sống thường nhật. "Sự hỗ trợ của các đồng chí không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần vô giá đối với Nhân dân Gia Lai trong những ngày khó khăn nhất" - đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai xúc động chia sẻ.
Buổi lễ kết thúc trong những cái bắt tay siết chặt, trong ánh mắt biết ơn của người ở lại và sự ấm áp, tự hào của những người chiến sĩ đã vượt hàng trăm cây số để hỗ trợ một địa phương đang oằn mình sau thiên tai. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho tinh thần "lúc dân cần, lúc dân khó có Công an", cho nghĩa tình sâu nặng giữa lực lượng Công an và Nhân dân các tỉnh, thành trên mọi miền đất nước. Thay mặt Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn đã trao 120 giấy khen, gồm: 4 tập thể và 116 cá nhân. Trong đó, Công an TPHCM có 30 CBCS đón nhận giấy khen của Ban Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai. Phòng CSGT CATP đón nhận khen thưởng tập thể của Công an tỉnh về thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác tăng cường, hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua.