Đạp xe gần 900 km về quê để kịp đám cưới, nhưng bị đưa đi cách ly

Thứ Hai, 20/04/2020 21:05

|

(CAO) Theo India Today ngày 20-4 đưa tin, một thanh niên là Sonu Kumar Chauhan (24 tuổi), đạp xe gần 900 km từ bang Junjab về quê để kịp làm đám cưới ở quê nhà, tuy nhiên, vì đã vi phạm lệnh phong tỏa nên anh chàng này đã bị bắt đi cách ly ngay khi về quê.

Được biết, Chauhan là công nhân nhà máy dệt ở Ludhiana, bang Punjab, Ấn Độ. Anh đã không kịp thu xếp về quê làm đám cưới khi lệnh phong tỏa được ban hành nên quyết định đạp xe về bang Uttar Pradesh để làm đám cưới, vào ngày 15-4. 

Cảnh sát Ấn Độ kiểm tra các phương tiện qua chốt kiểm soát - Ảnh: Getty Images

Chauhan đã thực hiện hành trình về quê cùng 3 người bạn vượt qua quãng đường 850 km. Khi đến bang Uttar Pradesh, hôm 12-4, họ bị lực lượng kiểm soát ngăn chặn và đưa vào khu cách ly. Nhóm của Chauhan sẽ được rời khỏi khu cách ly sau 14 ngày nếu không có triệu chứng gì.

Ấn Độ đã gia hạn lệnh phong tỏa kéo dài đến ngày 3-5, nhằm tránh dịch nCoV bùng phát. Nước này hiện ghi nhận hơn 17.600 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có 560 người tử vong và gần 2.900 ca hồi phục.

Bình luận (0)

Lên đầu trang