(CATP) Là quốc gia nhỏ bé ở Đông Nam Châu Âu với dân số chưa đến 3 triệu người và dù nạn nhân trong các vụ án hình sự hàng năm chỉ quanh quẩn quanh con số 50, nhưng người dân Albania vẫn cảm thấy lo lắng vì những trường hợp tử vong trong số này thường do mâu thuẫn gia đình hoặc trả thù gia tộc, chiếm tới 2/3 và các vụ án này từng gây rúng động dư luận.
Ngày 05/10/2025, việc chính quyền Anh tạm dừng trục xuất 3 nghi phạm trong vụ sát hại doanh nhân, cựu chính trị gia Ardian Nikulaj của Albania đã làm chậm tiến trình xét xử một trong những vụ án giết người gay cấn nhất năm 2023 tại quốc gia Đông Nam Âu nhỏ bé này.
Khoảng 13 giờ 23 ngày 19/4/2023, khi ông Ardian - Nikulaj, cựu ứng viên quốc hội của Đảng Dân chủ Xã hội Albania, dự kiến sẽ tham gia cuộc bầu cử địa phương vào tháng 5/2023 - đang ngồi sau chiếc bàn quen thuộc của mình trong quán bar của Khách sạn (KS) Coral thuộc sở hữu gia đình thì 1 người đàn ông đội mũ bảo hiểm, đeo kính, khẩu trang che kín mặt xông vào, chĩa súng và nhả đạn liên tục vào ông. Bị trúng 7 phát đạn, ông Nikulaj gục xuống chết tại chỗ, sát thủ phóng ra ngoài leo lên chiếc xe máy bỏ chạy.
Lần theo dấu vết nghi phạm, cảnh sát (CS) phát hiện hắn dừng lại đổ xăng tại 1 trạm trên đường cao tốc Lezhe-Shkoder. Camera an ninh cho thấy giữa đối tượng này và nhân viên (NV) cây xăng có cuộc trao đổi ngắn. Qua điều tra, NV trên kể vị khách dùng tiếng Anh yêu cầu đổ xăng rồi đi, tuy nhiên nhân dạng người này và biển số chiếc xe đã được ghi nhận.

Ruben Saraiva chĩa súng nhắm bắn Ardian Nikulaj
Từ đây, CS truy tiếp nguồn gốc chiếc xe, đó là của 1 cô gái có liên hệ với dòng tộc Lekstakaj vốn xem Ardian Nikulaj là kẻ thù truyền kiếp. Năm 1996, 1 tài xế là người của dòng tộc Lekstakaj đến đổ xăng tại trạm của gia đình Nikulaj ở ngoại ô TP. Lezha (cách Shengjin khoảng 7km) với số tiền hơn 10.000 lek (khoảng 3,1 triệu VNĐ). Anh trai của Ardian Nikulaj đã tham dự vào cuộc tranh cãi giữa tài xế và NV đổ xăng về việc đã trả tiền hay chưa. Sau cuộc cãi vã, tài xế bỏ đi, vài phút sau quay lại với vũ khí trên tay, bắn chết NV đổ xăng và anh trai của Ardian Nikulaj. Câu chuyện về mối thù đẫm máu bắt đầu, vài tháng sau đó, 2 người của gia đình Lekstakaj bị sát hại; năm 1999 thêm 2 người nữa của dòng họ này gặp nạn - 1 bị giết, 1 bị thương - nhưng những cái chết trên chưa bao giờ được làm rõ nguyên nhân.
Cảnh sát Albania nghi ngờ cái chết của Ardian Nikulaj là hành động trả thù của dòng tộc Lekstakaj. Theo suy nghĩ của một số người Albania, 1 gia đình phải trả thù cho người thân bị sát hại bằng cách giết 1 thành viên nam trong gia đình kẻ sát nhân, tạo ra vòng xoáy đổ máu liên tục.
Cảnh sát đã khám xét một số căn hộ, chủ yếu của những người có liên quan đến dòng họ Lekstakaj. Trong 1 tòa nhà bỏ hoang, quần áo mà thủ phạm bị tình nghi đã sử dụng để gây án được tìm thấy. Cùng lúc, khi điều tra tại KS Coral, CS phát hiện nhóm du khách người Anh (gồm 1 phụ nữ có con nhỏ và 3 người đàn ông đi cùng) nghỉ tại đây trước và trong thời điểm chủ khách sạn bị bắn đã có hành vi khả nghi. Camera giám sát và lời khai của các NV cũng như người dân quanh KS cho thấy nhóm du khách này đã quan sát hoạt động tại KS, đặc biệt là của Ardian Nikulaj.
Sau một thời gian, CS Albania xác định Edmond Haxhia, công dân Anh gốc Albania, là người ra lệnh và chi trả cho vụ sát hại Ardian Nikulaj. Edmond Haxhia là con của Elton Lekstakaj - nhân vật vai vế của dòng họ Lekstakaj. Ngày 20/4/2023, Haxhia đã bay sang Anh.
Sát thủ trực tiếp là Ruben Saraiva (51 tuổi), người Bồ Đào Nha, đến Albania từ tháng 02/2023 và sống với những người thuộc dòng họ Lekstakaj. Mặc dù vậy, hắn cũng đã nhiều lần tới KS Coral để quan sát, do thám nên từng bị camera và các nhân chứng nhìn thấy. Sau khi sát hại Ardian Nikulaj, đối tượng này được Haxhia đưa tới 1 ngôi làng hẻo lánh ẩn náu, sau đó trốn qua Hy Lạp rồi tới Morocco và bị trục xuất về Albania vào tháng 12/2023.
Nhóm du khách Anh gồm 4 người bị CS Albania cáo buộc là những đối tượng thực hiện nhiệm vụ do thám, hỗ trợ - làm cho Ardian Nikulaj mất cảnh giác vì họ là du khách nước ngoài, chứ không phải người Albania vốn có thể bị dòng họ Lekstakaj mua chuộc gài bẫy ông này.
Năm 2024, Tòa án Anh đã quyết định trục xuất Edmond Haxhia và 3 du khách Anh sang Albania, nhưng tiến trình này đã phải tạm dừng vào đầu tháng 10/2025 do lỗi văn bản của Bộ Nội vụ.
(Còn tiếp...)