Người dân khu vực biên giới hai nước Thái Lan - Campuchia phải di tản sâu vào nội địa để tránh xung đột

Thứ Năm, 18/12/2025 09:09

|

​(CAO) Tờ Straits Times đưa tin hàng nghìn thường dân ở cả hai phía của các khu vực tranh chấp giáp biên giới Thái Lan và Campuchia đã buộc phải di tản hết lần này đến lần khác khi các cuộc đụng độ dữ dội tiếp diễn hơn một tuần.

Người dân ở các hai bên nay phải tìm nơi trú ẩn ở bất cứ nơi nào họ có thể tiếp cận: trong các ngôi chùa, trường học và các trung tâm sơ tán được thiết lập vội vã. Một số người phải chạy xa hơn những người khác, khi các vụ nổ bom và hỏa lực pháo binh ngày càng tiến đến gần nơi họ sinh sống hơn.

Các vụ ném bom từ trên không ở phía Campuchia vào ngày 15/12 đã khiến hàng nghìn người phải sơ tán một lần nữa, lần này hướng sâu hơn vào đất liền của huyện Srei Snam, tỉnh Siem Reap. Cho đến lúc đó, ít nhất 2.000 người đã sống dưới những túp lều dựng tạm và trên những tấm bạt trong khuôn viên chùa Chroy Neang Ngourn sau khi các cuộc đụng độ biên giới giữa Thái Lan và Campuchia lại bùng phát vào ngày 8/12, sau 5 ngày giao tranh vào tháng 7.

Cảnh tượng và âm thanh của máy bay không người lái và máy bay chiến đấu trên không trung đã khiến họ vội vã chạy đến nơi an toàn hơn. Ông Ek Khoeung, 65 tuổi, đang thu dọn đồ đạc, kể lại với tờ Straits Times của Singapore rằng ông “đã nhìn thấy máy bay không người lái và cảm nhận được sự rung chuyển mặt đất từ ​​những quả bom rơi xuống” từ xa. Người nông dân này trước đó đã rời khỏi O’Smach, một thị trấn nhỏ ở tỉnh Odder Meanchey, cách chùa khoảng 90 phút đi đường bộ, khi giao tranh nổ ra.

Ông Ek Khoeung chia sẻ với tờ báo: “Tôi nghĩ nơi này an toàn nhưng giờ bom đạn đang đến gần hơn. Tôi chắc sẽ phải di tản nữa”.

Người dân Campuchia ở một khu sơ tán tại chùa Chroy Neang Ngour - Ảnh: MAY WONG/ The Straits Times 

O’Smach gần biên giới với Thái Lan. Khu vực này đã chứng kiến ​​những cuộc đụng độ đáng kể giữa hai nước láng giềng về tranh chấp biên giới kéo dài hàng thế kỷ.

Một nông dân khác là cô Men Sokun chia sẻ với tờ báo “Mọi thứ rất hỗn loạn khi bom rơi và mọi người vội vã bỏ chạy. Giờ thì ở đây yên tĩnh rồi”. Người mẹ hai con 28 tuổi này đã chọn ở lại khuôn viên chùa, mặc dù cô lo lắng vì “chỉ có một chiếc xe máy, không thể chở hết mọi người”.

Khi phóng viên của báo The Straits Times đến thăm ngôi chùa đang che chở những người sơ tán này vào ngày 15/12, nhiều người được nhìn thấy đang tháo dỡ lều tạm và chất đồ đạc lên máy kéo và xe kéo. Khu vực này đã vắng vẻ hơn đáng kể so với chuyến thăm của phóng viên tờ báo hai ngày trước đó. Khi đó, nhiều chiếc lều được dựng san sát nhau trên một khu đất trải dài hơn 400 mét bên ngoài cổng chùa.

Trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày 15/12, Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết Thái Lan triển khai máy bay chiến đấu và thả bom xuống khoảng 10 địa điểm tại ba tỉnh biên giới là Odder Meanchey, Banteay Meanchey và Pursat. Quân đội Thái Lan đáp trả bằng một tuyên bố ngày 15/12 rằng họ đã nhắm mục tiêu vào các khu vực mà Campuchia “sử dụng làm lá chắn để tiến hành các hoạt động quân sự”.

Người dân Campuchia chất đồ lên xe kéo sơ tán sâu hơn vào nội địa ở tỉnh Siem Riep để tránh chiến sự với Thái Lan - Ảnh: MAY WONG/ The Straits Times

Campuchia cho biết các cuộc đụng độ biên giới mới đã khiến ít nhất 400.000 thường dân phải sơ tán, trong khi Thái Lan đưa ra con số hơn 258.000 người phải di dời.

Bình luận (0)

Lên đầu trang