Quảng Trị:

Ăn cua đá mang về từ Cồn Cỏ, một bé trai tử vong tại chỗ

Thứ Tư, 27/05/2015 20:49  | Thanh Hiếu

|

(CAO) Sau khi ăn cua đá chừng khoảng 15 phút thì cháu Cao và cháu Tài có dấu hiệu bị ngộ độc thức ăn và nôn thốc nôn tháo. Cháu Cao (10 tuổi) đã tử vong tại chỗ, còn cháu Tài được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Vào tối ngày 26-5, bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị tiếp nhận cháu Ngô Thanh Tài (8 tuổi) trong tình trạng đau bụng, có biểu hiện ngộ độc thức ăn. Các bác sĩ tiến hành súc rửa ruột và dạ dày cho Tài.

Hiện thời Tài tạm qua cơn nguy kịch và được tích cực điều trị. Các bác sĩ cho rằng, nguyên nhân có thể là do hai anh em ăn phải loại cua đá độc.

Cháu Tài may mắn thoát khỏi cơn nguy kịch

Trước cái chết bất ngờ của cháu Cao, cả gia đình nhỏ ở thôn An Du Đông 2, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Linh hết sức bàng hoàng, đau xót.

Được biết, các con cua đá do một người bà con mang về từ đảo Cồn Cỏ,  cả gia đình luộc ăn nhưng khoảng sau 15 phút thì cháu Ngô Thanh Cao (10 tuổi) có dấu hiệu nôn và dẫn tới tử vong.

Ngay sau đó vài phút, Tài cũng đau bụng và được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện nguyên nhân dẫn đến tử vong đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang