Mảnh đời bất hạnh:

Bất lực nhìn con trẻ chết mòn vì ung thư

Thứ Bảy, 19/12/2015 10:39  | Phan Vi

|

(CATP) Không có nghề nghiệp ổn định, phải làm thuê kiếm sống qua ngày nhưng vợ chồng anh Phan Văn Nghĩa (SN 1985) - chị Trần Thị Ái Vân (SN 1989, ngụ 89 Trần Nhật Duật, P.Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) sống rất hạnh phúc. Đặc biệt sau khi bé Phan Trần Gia Linh (SN 2014) ra đời, niềm vui càng nhân lên gấp bội.

Tuy nhiên niềm hạnh phúc nhanh chóng qua đi khi anh chị phát hiện sức khỏe của Linh ngày một xấu: bé thường khóc đêm, biếng ăn, cơ thể xanh xao. Hai vợ chồng đành gom góp tiền đưa con vào Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 khám và bàng hoàng biết Linh bị ung thư gan.

Mong giành giật sự sống cho con, hai vợ chồng đã vay mượn khắp nơi. Nhưng ngoài chi phí điều trị miễn phí cho bệnh nhi dưới 6 tuổi thì các toa thuốc ngoài danh mục được bảo hiểm khá đắt, khiến gia đình lâm cảnh kiệt quệ. Chị Vân lại đang mang thai cháu thứ hai ở những tháng cuối nên sức khỏe rất yếu. Tất cả mọi chi phí sinh hoạt, thuốc men điều trị đều đặt hết lên vai anh Nghĩa, trong khi công việc lại bấp bênh.

Cháu Linh đang điều trị bệnh ung thư. - Ảnh: Phan Vi

Mới đây BV thông báo Linh cần vào toa thuốc mạnh hơn, giá hàng chục triệu đồng, trong khi hoàn cảnh gia đình cháu quá khó khăn. Chị Vân nói trong nước mắt: “Hai vợ chồng không có tấc đất cắm dùi, thương con lắm nhưng chẳng biết làm cách nào, chỉ mong có phép màu giúp con vượt qua được số phận nghiệt ngã này”.

Rất mong các nhà hảo tâm giúp cháu bé tội nghiệp có cơ hội được sống.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Trần Thị Ái Vân (ở địa chỉ trên, ĐT: 0941323280), số TK: 711a06888863 Ngân hàng Vietinbank, hoặc Ban Công tác bạn đọc Báo CATP. Cháu Phan Trần Gia Linh đang nằm ở phòng 06 khu B khoa Ung thư BV Nhi đồng 1.

Tài khoản từ thiện: Báo Công an TPHCM (XHTT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang