Kiệt quệ vì con

Thứ Hai, 13/07/2015 15:17  | Ngô My

|

(CATP) 55 tuổi, ông Thái Văn Thuận (ngụ tổ 1, thôn Vinh Phú, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) vẫn còn canh cánh nỗi lo cho đứa con trai út Thái Tấn Tư (SN 1995). Kể từ khi lập gia đình và có con, cả nhà chỉ sống nhờ mấy sào ruộng.

Biến cố xảy đến vào năm 2013 khi vừa tốt nghiệp lớp 12, Tư trải qua cơn bạo bệnh. Sau đợt ấy hai chân của em bị liệt, đi lại rất khó khăn, tiếng nói cũng không còn rõ ràng. Cả nhà phải gom góp, vay mượn để đưa Tư đi điều trị khắp nơi, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm.

Trong lúc gia đình đang đối mặt với khó khăn trăm bề thì đầu năm 2015, trên đường đi chữa bệnh, Tư không may bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não nghiêm trọng. Vợ chồng ông Thuận càng nặng gánh lo toan khi Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cho biết phải chuyển Tư ra Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội tiếp tục chữa trị mới mong bảo toàn mạng sống.

Gia đình hiện đang lâm cảnh cùng quẫn trước những khoản viện phí ngày càng dày thêm. Với hy vọng “còn nước còn tát”, ông Thuận chỉ còn biết trông chờ vào sự giúp đỡ của những tấm lòng vàng. Mọi sự chia sẻ xin vui lòng liên hệ ông Thuận, ĐT: 0979275910, hoặc Ban Công tác bạn đọc Báo CATP.

Tài khoản xã hội từ thiện của Báo Công an TPHCM: số 0071001983085, Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh TPHCM

Bình luận (0)

Lên đầu trang