Mảnh đời bất hạnh:

Chạy xe ba gác nuôi vợ ung thư

Thứ Hai, 26/10/2015 15:27  | Hồng Thu

|

(CATP) Chồng chạy xe ba gác, vợ bán canh bún trong xóm nghèo nên cuộc sống gia đình anh Lê Đình Long rất khó khăn. Kiếm đủ cơm ăn và nuôi đứa con nhỏ đi học đã quá vất vả, mới đây chị Dương Thị Ngọc Hà, vợ anh, lại mắc bệnh ung thư vú khiến gia đình càng thêm cùng quẫn.

Theo chỉ định của bác sĩ, chị phải phẫu thuật, sau đó tiếp tục xạ trị thời gian dài để tiêu diệt hết tế bào ung thư.

Cầm giấy báo chi phí mổ mười mấy triệu đồng, anh Long hoa mắt, thẫn thờ. Thương tình, anh em cùng nghề và bà con lối xóm cho mượn mỗi người một ít, nhờ vậy chị Hà được phẫu thuật sớm.

Mỗi sáng anh Long vào bệnh viện chăm vợ được một lúc lại phải ra cầu Kiệu chở hàng thuê (ảnh), xót vợ nhưng không dám bỏ việc bữa nào vì sợ thiếu tiền mua thuốc. Bản thân anh đã lớn tuổi, sức khỏe kém do lao động nặng nhọc, những khi trái gió trở trời xương cốt đau ê ẩm.

Lê Đình Long - Ảnh: Hồng Thu

Hôm nào nhiều khách thuê chở hàng anh cũng kiếm được hơn trăm nghìn, ế ẩm thì chỉ đủ mua gạo mắm qua bữa. Nghĩ đến gia đình, anh Long thẫn thờ: “Tôi chẳng biết xoay xở thế nào để có tiền chữa bệnh cho vợ và nuôi con. Mong những tấm lòng nhân ái giúp đỡ gia đình qua cơn hoạn nạn”.

Hiện chị Hà đã xuất viện về nhà (số 39 Ngô Thời Nhiệm, P17Q.Phú Nhuận) chờ hồi phục sức khỏe để xạ trị. Bạn đọc giúp đỡ gia đình họ xin liên hệ anh Long (ĐT: 01218813933) hoặc Ban Công tác bạn đọc Báo CATP.

Tài khoản từ thiện: Báo Công an TPHCM (XHTT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM

Bình luận (0)

Lên đầu trang