Mảnh đời bất hạnh:

Gia đình cùng quẫn vì bệnh tật

Thứ Hai, 12/10/2015 09:36  | P.V

|

(CATP) Chị Hoàng Thanh Thuận là hộ nghèo ở khu phố 1, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Chồng bị sỏi thận không làm được việc nặng nhọc, một mình chị làm mướn nuôi 5 đứa con nheo nhóc và mẹ già 83 tuổi bị cao huyết áp. Đã vậy, Thương và Hiếu (con thứ hai và ba) của chị cùng mắc bệnh suyễn phải uống thuốc quanh năm.

Chị Hoàng Thanh Thuận là hộ nghèo ở khu phố 1, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Chồng bị sỏi thận không làm được việc nặng nhọc, một mình chị làm mướn nuôi 5 đứa con nheo nhóc và mẹ già 83 tuổi bị cao huyết áp. Đã vậy, Thương và Hiếu (con thứ hai và ba) của chị cùng mắc bệnh suyễn phải uống thuốc quanh năm.

Căn nhà tình thương xã xây tặng dột nát khắp nơi mà không có tiền lợp lại mái, bí quá, chị Thuận đành nhặt nhạnh mấy miếng bạt cũ che chắn tạm bợ qua những ngày mưa.

Nghèo túng bủa vây đã đành, tháng 4-2015 bé Nguyễn Văn Hiền (ảnh, SN 2011, con thứ 4) đột nhiên nóng sốt, đau nhức dưới hàm trái làm khuôn mặt sưng lệch sang một bên. Chữa trị mấy tháng trời ở bệnh viện địa phương không khỏi, đến khi chuyển vào Bệnh viện Ung bướu TP.HCM mới biết Hiền mắc chứng bướu ác xương và sụn khớp.

Cháu Nguyễn Văn Hiền - Ảnh: P.V

Điều đáng mừng là sau hai lần truyền hóa chất, khối u đã nhỏ lại, sắc mặt cậu bé hồng hào hơn khiến cả nhà hy vọng. Nhưng nghe bác sĩ thông báo việc điều trị còn lâu dài, chị Thuận rụng rời tay chân vì không biết xoay xở ra sao. Hàng ngày chị xin cơm từ thiện về ăn, tiết kiệm từng đồng để thuốc thang cho con.

Mấy tháng nay chị Thuận vào thành phố chăm bé Hiền nên gia đình lâm cảnh cùng quẫn. Rất mong bạn đọc hảo tâm giúp đỡ gia đình họ qua cơn bĩ cực này.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi cho bé Hiền đang điều trị tại phòng 8, khoa Nội 3 - Bệnh viện Ung bướu, số ĐT của chị Thuận: 01863208159, hoặc Ban Công tác bạn đọc Báo CATP.

Tài khoản từ thiện: Báo Công an TPHCM (XHTT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TP.HCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang