Mảnh đời bất hạnh:

Thảm cảnh của một gia đình

Thứ Tư, 21/10/2015 15:14  | Thường An

|

(CATP) Nghèo lại gặp tai ương là hoàn cảnh thương tâm của gia đình anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1980) ở KP5, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, Bình Thuận.

Mẹ mất lúc 5 tuổi, người cha qua đời sau đó 2 năm, một mình anh Dũng làm thuê nuôi hai em khôn lớn rồi mới lập gia đình. Với hai bàn tay trắng, anh dựng cái chòi nhỏ trên mảnh đất người hàng xóm cho để xây tổ ấm, quần quật đủ nghề từ phụ hồ, đốn củi, làm than... cùng vợ nuôi hai con nhỏ (bé gái 6 tuổi, bé trai 1 tuổi).

Vào một chiều mưa đầu tháng 10-2015, đang trên đường chở củi từ rừng về, anh Dũng bị ngã gây chấn thương sọ não kín, vỡ xương quai hàm mặt và bể xương bàn chân phải ở dốc núi Phan Dũng. Bác sĩ khoa Ngoại thần kinh - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết, sức khỏe bệnh nhân yếu lại bị chấn thương nghiêm trọng, cần điều trị lâu dài rất tốn kém, nếu không sẽ mang di chứng về sau.

Chị Lai ôm hai con nhỏ nhìn chồng sụt sùi - Ảnh: Thường An

“Bản thân bị suy dinh dưỡng nặng, những ngày sắp tới em không biết dựa vào đâu để vừa kiếm tiền chạy chữa cho chồng vừa nuôi hai con nhỏ dại”, chị Nguyễn Thị Lai ôm hai con nhìn chồng sụt sùi.

Căn chòi của gia đình đã dột nát, tài sản trong nhà không còn gì có thể bán được, anh Dũng lại không có bảo hiểm y tế nên phải tự trả khoản viện phí lên đến gần trăm triệu đồng. Vì thế rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ anh Dũng - chị Lai qua cơn bĩ cực.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi cho anh Dũng (phòng cấp cứu 2, khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận, số ĐT chị Lai: 01638525369) hoặc Ban Công tác bạn đọc Báo CATP.

Tài khoản từ thiện: Báo Công an TPHCM (XHTT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM

Bình luận (0)

Lên đầu trang