Mảnh đời bất hạnh:

Gia đình liên tiếp gặp nạn cầu cứu

Thứ Sáu, 04/12/2015 16:38  | Hoàng Quân

|

(CATP) Trong đơn gửi đến Báo CATP và cơ quan chức năng, bà Đinh Thị Hương (50 tuổi, trú thôn 2 Cù Lạc, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) trình bày hoàn cảnh bế tắc do nhà nghèo, chồng và con bệnh nặng.

Hai vợ chồng bà (đều 55 tuổi) sinh được 3 người con: đứa đầu mất khi mới sinh, con trai thứ là Dương Đình Thăng (23 tuổi) bị động kinh lúc 17 tuổi, con gái Dương Thị Thương (SN 1997) mới học hết cấp 1 phải bỏ ngang do hoàn cảnh khó khăn.

Tai họa liên tục giáng xuống gia đình. Năm 2010, ông Dương Đình Thắng - chồng bà Hương - trong lúc giằng chống mái nhà bị ngã gãy chân trái, từ đó mất sức lao động. Trước cảnh túng ngặt của gia đình, dù không khỏe nhưng anh Thăng vẫn phải đi phụ hồ. Tháng 6-2015, do làm việc quá sức, anh bị ngã từ tầng hai xuống, chấn thương sọ não phải đi cấp cứu. Anh nằm bất động 4 tháng nay tại Bệnh viện Trung ương Huế, sự sống rất mong manh.

Anh Thăng đang điều trị tại bệnh viện TW Huế

Bà Hương đã vay mượn gần 100 triệu đồng để chữa trị cho chồng, con. Chính quyền và người dân địa phương cũng chung tay giúp đỡ, nhưng chẳng thấm vào đâu do chi phí điều trị quá cao. Nghèo, bệnh tật chồng chất và tai nạn liên tục khiến bà Hương kiệt quệ, chẳng biết bấu víu vào đâu. Rất mong bạn đọc gần xa giúp đỡ hoàn cảnh đáng thương này.

Mọi sự chia sẻ xin gửi về bà Đinh Thị Hương tại địa chỉ trên, hoặc Ban Công tác bạn đọc Báo CATP.

Bình luận (0)

Lên đầu trang