Mảnh đời bất hạnh:

Xin giúp người thợ sắt gặp nạn

Thứ Tư, 14/11/2018 11:23

|

(CATP) Trong lúc kéo sắt làm móng đổ nền, không may thanh sắt va vào lưới điện cao thế khiến anh Nguyễn Hoàng Nhật (SN 1982, ngụ số 104 Cây Vông, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) bị điện giật rơi xuống đất, bỏng nặng.

Sau khi bác sĩ Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Khánh Hòa chẩn đoán anh Nhật bị hoại tử nặng, gia đình đã xin chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp tục chữa trị, mong sức khỏe nhanh hồi phục.

Tại đây, các bác sĩ đã cưa tay, ghép da và điều trị phỏng ở phần chân phải cho anh. 12 ngày trôi qua từ khi xảy ra tai nạn, anh Nhật phải chịu nhiều cơn đau từ các vết loét do bỏng và cả nỗi đau về tinh thần khi đôi tay không còn.

Anh Nhật đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy

“Không đất canh tác, 2 con còn nhỏ (lớn nhất 10 tuổi, nhỏ mới lên 6), cả nhà phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi từ nghề thợ sắt của anh, nhưng nay anh gặp tai nạn nên càng thêm khó khăn. Hiện chi phí chữa bệnh đã lên đến hàng chục triệu đồng. Tôi thực sự rất bế tắc, không biết phải làm thế nào để cứu chồng”, chị Nguyễn Thị Ngọc Cẩm - vợ anh Nhật - nghẹn ngào chia sẻ.

Anh Nhật đang rất cần sự giúp đỡ của các Mạnh thường quân để vượt qua khó khăn, tiếp tục điều trị. Mọi sự chia sẻ xin liên hệ trực tiếp chị Ngọc Cẩm, ĐT: 0356345154; hoặc gửi đến Ban Công tác bạn đọc Báo Công an TP.HCM (số 110 Nguyễn Du, P.Bến Thành, quận 1, TP.HCM; hoặc tài khoản xã hội từ thiện: Báo Công an TP.HCM (XH-TT) số 0071001983085, Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh TP.HCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang