Kiên Giang:

20 năm tù cho kẻ giết người tình giấu xác

Thứ Tư, 20/05/2015 10:05  | Đăng Khoa

|

(CAO) Ngày 19-5, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hiền (33 tuổi, ngụ xã Phú Bình, H.Phú Tân, tỉnh An Giang) 20 năm tù giam về hành vi giết người.

Theo cáo trạng, Hiền có quan hệ tình cảm với Đặng Ngọc Ngà (17 tuổi). Cả 2 cùng làm thuê trên tàu cá do ông Nguyễn Văn Hào làm chủ neo đậu trên sông thuộc xã Mỹ Lâm (huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang).

Bị cáo Nguyễn Văn Hiền tại phiên toà - Ảnh: Đăng Khoa

Chiều 5-5-2014, Hiền lên bờ uống rượu. Đến tối, Hiền trở lại tàu cá ngủ. Khi tỉnh dậy, Hiền phát hiện Ngà đứng trước mũi tàu nói chuyện điện thoại nên sinh lòng ghen tuông. Ngà hỏi người yêu: “Tạo sao anh yêu em mà em có người này, người khác”. Ngà trả lời: “Những người đó là bạn, anh không tin lúc nào có điện thoại thì nghe thử”. Nghe Ngà giải thích, Hiền không nói gì. Khoảng 5 phút sau, điện thoại Ngà đổ chuông nên mở loa ngoài cho Hiền cùng nghe. Từ đầu dây bên kia, có giọng thanh niên nói lời yêu thương, trách móc Ngà. Hiền tức giận, giật điện thoại ném xuống sông nên dẫn đến cự cãi với người yêu.

Ngà nói: “Anh chưa cưới tôi, anh không có quyền can thiệp vào chuyện riêng của tôi”. Hiền sấn tới bóp cổ người yêu. Ngà tức giận nói lớn tiếng: “Tôi quen ai kệ tôi, anh không có quyền ngăn cản”. Hiền bóp cổ Ngà đến chết rồi giấu xác xuống hầm máy trên tàu.

Sau đó, Hiền lấy thuốc tây và thuốc xoa bóp uống và buộc dây dù dự định treo cổ chết. Hầm máy thấp, Hiền không treo cổ được và bị thấm thuốc ngủ say. Sáng hôm sau, người làm chung trên tàu tên Bình không thấy Ngà, Hiền nói dối là Ngà về nhà ngoại chơi và nhờ Bình mua 5 vỉ thuốc Paradol. Bình mua thuốc về, Hiền tiếp tục nhờ đi chép nhạc vào thẻ nhớ và mua đĩa nhạc. Còn lại một mình trên tàu, Hiền uống hết 5 vỉ thuốc rồi xuống hầm máy nằm gần xác của Ngà, cầm dao thái rạch tay tiếp tục tự tử.

Do say thuốc, Hiền bước lên mũi tàu và ngủ mê. Chiều cùng ngày, Bình trở về thấy Bình ngủ mê liền đánh thức dậy hỏi: “làm gì máu me không vầy nè”. Hiền trả lời: “Ngà chết rồi, tao chết theo nó mà chưa được nè”. Bình truy hô và đưa Hiền đi cấp cứu. Ngày 7-5-2014, Hiền bị khởi tố và bắt tạm giam.

Quá trình điều tra, Hiền khai nhận, quen Ngà từ năm 2013. Sau đó, 2 người chung sống như vợ chồng. Thời điểm này, Ngà chưa đủ 16 tuổi nhưng do nạn nhân đã chết chưa đủ căn cứ khởi tố bị can về tội “giao cấu trẻ em”.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang