3 bị cáo trộm 9 tỷ đồng của "đại gia" ở Vĩnh Long như thế nào?

Thứ Hai, 04/05/2020 18:29  | Hồng Nam

|

(CAO) Ngày 4-5 TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xử kín đối với 3 bị cáo gồm: Hồ Đức Thiện (SN 1986, ngụ xóm 6, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An); Trần Đức Thảo (SN 1983, ngụ xóm Tân Phong, xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) và Trần Văn Anh (SN 1984, tên thường gọi là Cu Anh, ngụ thôn Đồng Nghệ, xã Tam Ngọc, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) cùng về tội trộm cắp tài sản. Dự kiến phiên tòa kéo dài trong ngày 4 và 5/5.

Theo cáo trạng, sáng 4/12/2018, Thảo điện thoại rủ Thiện xuống Vĩnh Long để trộm cắp tài sản nhà người bán dưa hấu giàu có, Thiện đồng ý và rủ Anh (tức Cu Anh, cả 3 cùng tạm trú ở Dĩ An, Bình Dương).

Sau đó tất cả cùng đi, trên đường đi Thiện ghé vào một tiệm bán đồ sắt bên đường (không xác định được địa chỉ) mua một máy cắt sắt; một tua vít, một cuộn dây điện có gắn sẵn một ổ cắm điện, một cây xà beng; một mỏ lếch và một giỏ xách màu đen để đựng các dụng cụ trên.

Trần Văn Anh được đưa đến tòa

Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, tất cả đến khu vực nhà chị Nguyễn Thanh Hương (42 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa 1, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) và biết được nhà chị Hương còn người ở trong nhà nên cùng nhau điều khiển xe chạy xung quanh khu vực gần nhà nhiều lần để quan sát và chờ chủ nhà đi ra khỏi nhà để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, anh Diệp Văn Việt (chồng chị Hương) và chị Hương ra khỏi nhà. Lúc này Thảo nhìn thấy và nói với Anh, Thiện là “chủ nhà đi ra nhà rồi”, Thảo điều khiển xe chở Thiện, Anh chạy xe đến trước cửa nhà chị Hương. Thiện kêu Anh đậu xe quan sát xem còn ai trong nhà không, còn Thảo điều khiển xe chở Thiện vào một đường hẻm gần nhà chị Hương cho Thiện xuống xe và cầm theo giỏ màu đen có đựng các dụng cụ đã mua trước đó để tiếp cận từ phía sau và đột nhập vào nhà.

Khi Thiện đến đến phía sau hàng rào nhà chị Hương, Thiện điện thoại cho Anh, kêu Anh đến bấm chuông cổng rào xem còn ai ở trong nhà không, Anh bấm chuông liên tục 02 lần không thấy ai ra mở cửa, Anh điện thoại cho Thiện nói không còn ai ở trong nhà.

Thiện mở cửa rào bước vào, nhìn thấy phía trên cửa rào có gắn camera nên Thiện trèo lên hàng rào dùng tay đầy camera quay sang hướng khác, Thiện nhìn thấy cửa sổ phía sau nhà mở nên bước lên bộ ván gỗ đứng rồi đưa tay vào bên trong cửa sổ lấy cái một rổ gõ lên bếp gas để tạo tiếng động, mục đích xem còn ai trong nhà không.

Khi xác định trong nhà không còn ai, Thiện quyết định đột nhập vào nhà, thấy cánh cửa gỗ nhà sau hơi hở nên đối tượng dùng tay năm giật mạnh làm cánh cửa gỗ bung ra những phía trong còn một lớp cửa sắt kéo có khóa ổ khóa.

Thiện dùng tua vít mang theo đút vào ổ khóa để phá ổ khóa. Sau khi phá được ổ khóa, Thiện bước vào bên trong nhà. Thiện quan sát thấy có camera gắn trong nhà hướng ra cửa nhà sau, Thiện đẩy camera hướng lên trần nhà mục đích không còn quan sát được Thiện.

Sau đó, Thiện đi lục tìm tài sản ở trong hai phòng ngủ trong nhà hướng từ nhà bếp lên nhưng không phát hiện tài sản gì để lấy trộm. Thiện điện thoại ra cho Thảo nói tìm không thấy tài sản gì, Thảo kêu Thiện “tiếp tục tìm đi nhà đó tiền nhiều lắm”.

Thiện tiếp tục tìm thì phát hiện nhiều két sắt nên Thiện dùng máy cắt phá két sắt nhưng máy cắt bị hư (gãy lưỡi), Thiện điện thoại cho Thảo kêu Thảo đi mua lưỡi cưa, Thiện điện thoại cho Thảo xong thì dùng sà beng, cạy cánh cửa két sắt, cạy khoảng 15 phút thì cạy bung được cửa két sắt, Thiện thấy bên trong có rất nhiều tiền, vàng cùng một con heo bằng nhựa.

Thiện lấy tất cả tiền, vàng để vào giỏ xách và lấy con dao trên bếp cắt con heo nhựa ra lấy hết số tiền bên trong bỏ vào giỏ xách rồi điện thoại cho Thảo nói “cạy được rồi, khỏi phải đi mua lưỡi cưa”.

“Thảo hỏi có tiền nhiều không?”, Thiện nói tiền nhiều lắm khoảng 3 tỉ đồng và kêu Thảo lại đón. Trên đường tẩu thoát Thiện ném bỏ máy cắt nhưng không xác định được địa điểm.

Khi về đến phòng trọ của Thiện thuê (ở P.An Bình,TX.Dĩ An, Bình Dương). Tại đây Thiện, Thảo và Anh đổ tiền, vàng trong giỏ xách ra kiểm tra và chia tiền: Thiện được 800 triệu đồng; Thảo, Anh mỗi người được 650 triệu đồng. Riêng số tiền trong heo nhựa không chia mà để cùng nhau tiêu xài hết; còn vàng, Anh đi bán được số tiền 690 triệu đồng, chia ra Thiện được 210 triệu đồng; Thảo và Anh mỗi người 240 triệu đồng, Các hột đá màu trăng (hột xoàn) bán không được nên Anh đem về giao cho Thiện bỏ đi.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày vợ chồng chị Hương về thấy mất tài sản nên đi báo công an. Sau khi kiểm tra tài sản bị mất gồm: 3,34 tỉ đồng tiền mặt; 30,5 lượng vàng 24K; 10 lượng vàng thẻ SJC; 28,7 lượng vàng 18K và nhiều tài sản có giá trị khác với tổng trị giá là trên 9 tỉ đồng.

Sau khi Thiện, Anh và Thảo chia tiền xong thì cùng nhau bỏ trốn, đến ngày 25/12/2018, Thiện bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long bắt tạm giữ, tạm giam đến nay. Đến ngày 17/6/2019, Thảo, Anh ra đầu thú bị tạm giữ, tạm giam đến nay.

Trong quá trình điều tra có thông tin xác định Đặng Văn Đoàn (Phương) cùng tham gia thực hiện tội phạm nhưng đến nay chưa làm việc được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau. Căn cứ vào các tình tiết và chứng cứ nêu trên. Thiện từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang