Bắt băng cướp “tuổi teen” manh động ở vùng ven Sài Gòn

Thứ Sáu, 06/04/2018 18:53

|

(CAO) Nghiện “hàng trắng” và mê game bắn cá, nhóm thanh thiếu niên tuổi đời còn trẻ đã lập thành băng cướp liên tục gây án cực kỳ manh động đối với những phụ nữ đi xe máy một mình trên những tuyến đường vắng lúc nửa đêm về sáng.

Chiều nay (6-4), Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết vừa triệt phá thành công một băng cướp liên tiếp gây ra nhiều vụ án ở khu vực vùng ven. Đáng nói, dù các đối tượng có tuổi đời rất trẻ nhưng lại ra tay manh động khi trang bị dao, kéo, mã tấu, bình xịt hơi cay để sẵn sàng chống trả mỗi khi đi “ăn hàng”.

LIÊN TỤC GÂY ÁN

Từ đầu tháng 1-2018 đến nay, trên địa bàn huyện Bình Chánh, TPHCM liên tiếp xảy ra cướp xe máy với cùng một kịch bản. Khi phát hiện người phụ nữ nào chạy xe máy một mình vào đêm vắng, nhóm cướp gồm 4 đối tượng sẽ bám theo chặn đường, sau đó rút dao, mã tấu uy hiếp rồi cướp xe tẩu thoát.

Ba đối tượng Đại, Tuấn, Ý tại cơ quan công an - Ảnh: Tấn Chính

Rạng sáng 21-1- 2018, chị Huỳnh Thị Ngọc (SN 1979, quê Bạc Liêu) chạy xe máy Yamaha Sirius BS: 94K1-553.87 trên đường Trần Đại Nghĩa, khi đến trước địa chỉ D9/16A ấp 4, xã Tân Kiên, chị Ngọc bị 4 thanh niên chở nhau trên hai xe Wave vượt lên chặn đầu. Bị hai đối tượng dùng dao, mã tấu đe dọa chém, chị Ngọc đành đứng im cho bọn chúng cướp xe.

Khuya 4-2, chị Nguyễn Thị Kim Nguyệt (SN 1984, quê Long An), điều khiển xe Vision BS: 59 U1-804.23 lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Trí. Đến địa phận KP2, thị trấn Tân Túc, chị Nguyệt bị bốn tên cướp dùng dao khống chế cướp xe.

Lúc 3 giờ 30 ngày 4-3, chị Lê Thảo Sương (SN 1989, quê Long An) cũng bị một nhóm cướp gồm 4 tên chặn đường, cướp chiếc xe Air Blade BS: 62N1-158.61 tại đường Võ Trần Chí, ấp 1, xã Tân Kiên.

Không chỉ nhắm vào phụ nữ, ngay nam giới đi công chuyện lúc nửa đêm về sáng một mình cũng bị tấn công. Điển hình, lúc 1 giờ 45 ngày 1-1- 2018, anh Nguyễn Văn Công (SN 1984, quê Thừa Thiên- Huế) bị 4 tên cướp chặn đường dùng mã tấu khống chế, cướp chiếc xe Sirius BS: 59N1-728.44 tại trước địa chỉ A11/12 ấp 1, xã Tân Kiên…

Một chiếc xe tang vật của vụ cướp

Trước tình hình phức tạp trên, nhằm đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, Ban chỉ huy CAH.Bình Chánh đã chỉ đạo Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH, phối hợp cùng Công an thị trấn Tân Túc, Công an xã Tân Kiên tăng cường công tác tuần tra, mật phục ở những tuyến đường tối, vắng, đồng thời xác lập chuyên án đấu tranh, bằng mọi giá phải bắt gọn băng cướp liều lĩnh, manh động này trong thời gian sớm nhất.

ĐỤNG ĐỘ CẢNH SÁT HÌNH SỰ

Đêm chuyển dần về sáng, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm Bình Chánh phối hợp cùng Công an xã Tân Kiên và thị trấn Tân Túc vẫn lặng lẽ rong ruổi tuần tra trên đường. Khi đến đường Võ Trần Chí, đoạn gần Bệnh viện Nhi đồng thành phố, tổ tuần tra nghe tiếng tri hô hốt hoảng “cướp, cướp” của một phụ nữ, các trinh sát lập tức tăng tốc truy đuổi.

Đối tượng Trần Thanh Nhàn đang bị cơ quan công an truy bắt

Chưa đầy 5 phút sau, hai trong số bốn tên cướp đã bị trinh sát khống chế bắt gọn. Tang vật thu được là chiếc xe Air Blade BS: 59H1- 215.82 chúng vừa cướp của chị Nguyễn Hồng Nhung. Lúc đó là 4 giờ 50 ngày 5-4. Tại trụ sở công an xã, hai đối tượng bị bắt khai tên Nguyễn Văn Tuấn (tự Chùa, SN 2001, quê Vĩnh Long) và Đào Minh Ý (SN 2001, ngụ xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh).

Tuấn, Ý cũng tiết lộ hai đối tượng may mắn trốn thoát là Nguyễn Huỳnh Đại (tự Bi, SN 1985) và Trần Thanh Nhàn (SN 1988, cùng ngụ xã Tân Kiên). Biết khó lòng trốn tránh, chiều tối cùng ngày, đối tượng cầm đầu băng cướp là Nguyễn Huỳnh Đại đã đến Công an huyện Bình Chánh đầu thú.

Cơ quan công an vây bắt tên Đại khi hắn trốn vào bụi rậm ven đường - Ảnh: Hoàng Thuận

Sơ bộ điều tra, các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt 9 vụ cướp và một vụ trộm xe máy trên địa bàn huyện Bình Chánh. Vào hôm đụng độ với cảnh sát hình sự, lúc 0 giờ ngày 5-4, Đại hẹn đồng bọn tụ tập tại tiệm game bắn cá ở khu vực vòng xoay An Lạc, Q.Bình Tân. Chơi game đến 4 giờ sáng, Đại chở Ý còn Nhàn chở Tuấn đi “săn mồi”.

Đến trước số 15 Võ Trần Chí, chúng ép xe của một người phụ nữ, rút dao, mã tấu hăm dọa định cướp xe. Tình cờ lúc này có một xe ô tô chạy đến gần, sợ bị phát hiện, chúng bỏ ý định cướp xe và tăng tốc tẩu thoát. Khoảng 30 phút sau chúng vòng lại khu vực cũ, chặn đường cướp xe Air Blade của chị Nguyễn Hồng Nhung và bị lực lượng tuần tra phát hiện bắt giữ.

Chúng luôn thủ sẵn hung khí và hơi cay để sẵn sàng chống trả

Một cán bộ điều tra Công an huyện Bình Chánh cho biết, các đối tượng tuổi đời còn trẻ, học vấn chỉ mới lớp một hoặc lớp 3, các thành viên trong băng cướp này đều sớm ăn chơi lêu lổng và từng nhiều lần phạm tội. Cụ thể, Nhàn từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và Đại cũng mang hai tiền án với tội danh tương tự, mới mãn hạn tù giữa năm 2017. Tài sản cướp được, chúng đem bán lấy tiền chia đều cho nhau để nướng vào game bắn cá và hút hít heroin.

Vụ án đang được Cơ quan điều tra công an huyện Bình Chánh khai thác mở rộng. Qua Báo CATP, CAH.Bình Chánh đề nghị còn ai là nạn nhân của chúng hãy liên hệ trình báo. Riêng đối tượng Trần Thanh Nhàn hiện còn lẩn trốn, cần sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang