Cần Thơ:

Bắt giam nghi phạm cướp ngân hàng để... đổi đời

Thứ Ba, 14/11/2017 07:39  | Thiện Thảo

|

(CAO) Sau khi xem các báo về vụ cướp ngân hàng tại Trà Vinh và Vĩnh Long, đối tượng nghĩ cách cướp ngân hàng ở TP.Cần Thơ để đổi đời.

Ngày 13-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ khởi tố, bắt giam đối tượng Nguyễn Văn Linh (28 tuổi, ngụ xã Trường Xuân An, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo cơ quan điều tra, Linh là đối tượng không nghề nghiệp ổn định. Chán cuộc sống ở quê, Linh thuê phòng trọ tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều nhưng không lo tìm việc.

Ngân hàng bị Linh cướp

Những ngày ăn chơi, sa đọa, Linh thiếu nợ không có khả năng trả. Sau khi xem các bài trên báo mạng phản ánh về vụ cướp ngân hàng tại Trà Vinh và Vĩnh Long, Linh quyết định thực hiện vụ cướp Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam, Phòng giao dịch Hưng Lợi (Eximbank Hưng Lợi tại số 221A, đường 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Theo nhận định của Linh, ngân hàng đường rộng, khi thực hiện hành vi phạm tội dễ tẩu thoát.

Để tránh bị phát hiện, Linh lên kế hoạch cụ thể. Sáng ngày 3-11, Linh mang ba lô điều khiển xe máy BKS: 65H1-226.38 đến 1 cây xăng ở chợ Trường Long Tây (huyện Châu Thành A, Hậu Giang) mua 20.000 đồng tiền xăng. Sau đó, Linh đến đoạn đường vắng để chiết xăng vào hai chai nhựa. Y tiếp tục chạy xe đến chợ Trường Long (huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) mua 1 khẩu trang để che mặt nhằm vô hiệu hóa camera, 1 cặp găng tay và 2 bật lửa với giá 40.000 nghìn đồng.

Lúc này, Linh có ý định sẽ thực hiện “bom xăng” khi cướp ngân hàng. Nghĩ đến hiện trường của 2 vụ cướp ngân hàng trước đó, Linh cho rằng, khi đến cổng ngân hàng sẽ ném 2 chai xăng vào bảo vệ bật lửa đốt. Sau đó, nghi phạm nhanh chóng xông vào ngân hàng, khống chế các nhân viên đưa túi xách buộc các nạn nhân đưa tiền.

Khoảng 12 giờ cùng ngày, Linh thuê phòng nghỉ tại nhà trọ Ngọc Nhớ (trên đường Nguyễn Văn Linh, quận Ninh Kiều). Nhìn lại những hung khí chuẩn bị cho vụ cướp, Linh cho rằng còn thiếu. Khoảng 15 giờ cùng ngày, Linh chạy xe đến chợ Hưng Lợi (quận Ninh Kiều) mua 1 dao Thái Lan rồi cất giữ trong túi quần.

Học được cách cướp tiệm vàng xảy ra trước đó trên các trang báo mạng, Linh chạy đến hẻm 216 đường 3/2 rồi tháo biển số xe để tránh bị phát hiện sau khi cướp ngân hàng xong. Lúc này, Linh chạy qua chạy lại quan sát phòng giao dịch nhưng vẫn thấy ngân hàng có nhiều khách nên bỏ đi. Chờ đến 16 giờ cùng ngày, lượng khách vắng chỉ còn bảo vệ và các nhân viên tất toán giao dịch trong ngày, Linh bắt đầu hành động.

Đối tượng Nguyễn Văn Linh

Y chạy xe đến trước cửa ngân hàng nói trên rồi cầm chai xăng đi vào bên trong. Lúc này, anh Trần Minh Nhựt (bảo vệ ngân hàng) tưởng Linh là khách nên mở cửa “chào đón khách vào”. Lập tức, Linh mở nắp chai đựng xăng tạt vào người anh Nhựt.

Nam bảo vệ ngân hàng nhanh chóng dùng lực xô Linh té ngã. Khi Linh đứng dậy định lên xe bỏ chạy thì bị anh Nhựt cùng nhân viên ngân hàng khống chế bắt giữ. Nhân viên ngân hàng đã gọi điện báo công an. Linh bị lập biên bản bắt quả tang. Công an thu giữ chiếc xe máy và các tang vật Linh dùng để thực hiện vụ cướp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang